Bản năng cứu trợ

581 Xem

Trên xe tải đang chạy trong đường hầm, lửa bị tuôn ra. Người lái xe gắng dập tắt lửa bằng bình chữa cháy trong xe nhưng không đủ để chữa cháy. Lúc đó, ba người mặc âu phục xuống xe ô tô đang đi ngang qua, và cho người lái xe tránh đi, rồi họ bắt đầu dập lửa bằng họng nước chữa cháy trong đường hầm. Dù khói lửa đỏ chót và nghi ngút, nhưng họ không hề lung lay mà cứ chiến đấu, các lính cứu hỏa cũng đến chữa cháy cùng nên có thể trấn áp đám cháy sau 30 phút. Những người này đã ngăn chặn thảm họa lớn bởi phản ứng mau chóng, chính là các lính cứu hỏa đương nhiệm đi viếng tang người quen. Dù đang không mặc đồ bảo hộ nhưng họ vẫn chiến đấu chống lại lửa, nói rằng “Nếu là lính cứu hỏa thì bất cứ ai cũng sẽ hành động theo bản năng. Chúng tôi đã làm công việc đương nhiên phải làm thôi.”

Trong máy bay tuyến quốc tế, đã phát sinh bệnh nhân khẩn cấp. Các tiếp viên tha thiết tìm xem có bác sĩ trong số hành khách không. Hai người nghe thông báo máy bay và chạy đến. Họ là bác sĩ khoa ngoại huyết quản. Kết quả khám bệnh, bệnh nhân lão nhân 70 tuổi, bàng quan bị đầy nước tiểu do chứng khó bài niệu và suýt bị đứt nên thật nguy hiểm. Các bác sĩ bắt đầu điều trị một cách nhanh nhẹn. Một bác sĩ chuẩn bị ống dẫn của mặt nạ oxi cầm tay và ống hút sữa rồi cắm ống tiểu tạm thời vào cơ thể của bệnh nhân, còn bác sĩ khác hít ống hút để trực tiếp lấy nước tiểu của bệnh nhân ra. Nhờ điều trị hiến thân, 30 phút sau, bệnh nhân tìm lại sự ổn định và máy bay có thể đến nơi an toàn. Người ta ngợi khen việc này thì họ nói rằng họ chỉ làm theo bản năng của bác sĩ thôi, và đó làm việc bình thường với tư cách là bác sĩ.

Nếu thảm họa đột ngột xảy ra, mà ở bên cạnh có người có năng lực có thể cứu nên được giúp đỡ bởi người đó thì đây thật là việc may mắn và biết ơn dường bao. Bác sĩ, y tá, lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ… những người có năng lực có thể cứu sự sống không phân biệt thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Chúng ta gọi người chạy vào ngay để cứu khi thấy người đang bị nguy hiểm, là “người công bình”.

Thế giới phần hồn cũng như vậy. Nếu những người được nhận năng lực cứu sự sống từ Đức Chúa Trời đến gần 7 tỷ nhân loại trong trạng thái sự sống của linh hồn bị nguy hiểm do tội ác và tai ương thì đó là việc may mắn và cảm tạ bao nhiêu. Ở trên trời, các thiên sứ sẽ hoan hô tin tức ấy và ngợi khen những người này là người công bình chăng?

Các thánh đồ Siôn hoạt động cứu hộ linh hồn đang nỗ lực truyền bá lời để cứu sự sống bất luận gặp thời hay không gặp thời, và theo đó, tin tức vui mừng của sự cứu rỗi và hương khí của Đấng Christ đang được truyền đến khắp thế giới. Ấy là kết quả trung thực vào bản năng cứu hộ phần linh hồn, là tình yêu thương mà Cha Mẹ trên trời đã gieo thông qua lẽ thật giao ước mới.