Dòng Dõi của Đức Chúa Trời

2176 Xem

Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời coi những người dân nhận được sự cứu rỗi vào những ngày sau rốt là dòng dõi của Ngài, và sau khi dâng mạng sống Ngài làm tế chuộc tội, Ngài sẽ thấy dòng dõi mình.

Trong muôn vật tự nhiên mà Đức Chúa Trời sáng tạo ra, hạt giống là tồn tại có đặc tính phi thường. Khi hạt giống đâm chồi nảy nở sự sống, nó có hình dạng giống y hệt như cây gốc. Và hạt giống còn mang đặc tính kết trái. Bất kỳ thực vật nào được nảy mầm từ hạt giống và giữ nguyên hình dạng của cây gốc, thì chắc chắn kết được nhiều trái.

Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời coi chúng ta là dòng dõi của Ngài. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta sanh lại mới và trưởng thành trong lẽ thật, thì chúng ta phải giống y hệt với Đức Chúa Trời và chắc chắn phải kết trái.

Nếu không học tập tình yêu thương và hy sinh của Đức Chúa Trời một cách chính xác, thì chúng ta không thể đảm đương trọn vẹn vai trò với tư cách là dòng dõi của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hành động sao cho xứng đáng là dòng dõi của Đức Chúa Trời, để người thế gian có thể hiểu trọn vẹn về Đức Chúa Trời khi họ nhìn chúng ta. Hơn nữa, chúng ta phải kết thật nhiều trái để làm vui lòng Đức Chúa Trời.

Dòng dõi được tạo ra bởi hy sinh của Đấng Christ

Ngày nay, trên toàn thế giới có rất nhiều người dân của Đức Chúa Trời, tức là Cơ đốc nhân hay người dân Ysơraên phần linh hồn, như cát trên bãi biển. Tuy nhiên, con cái của lời hứa được Đức Chúa Trời lựa chọn, chỉ là những thánh đồ mà Đức Chúa Trời coi là dòng dõi của Ngài mà thôi (Tham khảo: Rôma 9:27-29). Để lưu lại dòng dõi của mình, Đức Chúa Trời đã đích thân dâng ngọc thể chí thánh của Ngài làm tế chuộc tội.

“Bởi sự ức hiếp và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giêhôva lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giêhôva nhờ tay người được thạnh vượng.”Êsai 53:8-10

Êsai chương 53 miêu tả một cách tiên tri về công việc của Đấng Christ, là Đấng đảm đương nỗi đau đớn trên thập tự giá để cứu rỗi chúng ta. Kinh Thánh nói rằng sau khi đã dâng mạng sống Ngài làm tế chuộc tội, Ngài sẽ thấy dòng dõi mình, nên chúng ta, những người được cứu rỗi bởi huyết của Đấng Christ, chẳng phải là dòng dõi của Đấng Christ hay sao?

Hạt giống phải giống y hệt như hình dạng của thực vật mà đã sanh ra hạt giống ấy. Giống như vậy, chúng ta, là dòng dõi của Đấng Christ, cũng phải giống y hệt như Đấng Christ. Giống như Đấng Christ đã hy sinh trên thập tự giá để cứu rỗi loài người, chúng ta cũng phải hết lòng, hết ý, hết sức nỗ lực trong việc cứu rỗi thế gian dù phải chịu đựng khổ nạn và hy sinh.

Con cái của Đức Chúa Trời Mẹ là dòng dõi của Đức Chúa Trời

“Ấy chẳng phải lời Đức Chúa Trời là vô ích. Vì những kẻ bởi Ysơraên sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Ysơraên. Cũng không phải là vì dòng dõi của Ápraham thì hết thảy đều là con cái người, nhưng có chép rằng: Ấy là bởi Ysác mà ngươi sẽ có một dòng dõi gọi theo tên ngươi; nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi Ápraham vậy. Vả, lời nầy thật là một lời hứa: Cũng kỳ nầy ta sẽ lại đến, Sara sẽ có một con trai.”Rôma 9:6-9

“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta… Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa. Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó; vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.”Galati 4:26-31

Chỉ con của lời hứa mới được Đức Chúa Trời coi là dòng dõi của Ngài. Kinh Thánh giải thích rằng con cái của Mẹ là con của lời hứa. Giống như chỉ Ysác, là con trai của Sara, mới được công nhận là dòng dõi của Ápraham; chỉ con của lời hứa bởi Đức Chúa Trời Mẹ mới được công nhận là dòng dõi của Đức Chúa Trời.

Chúng ta, là những người tin vào Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, phải đi đường đức tin ân huệ hạ thấp bản thân mình, nhịn nhục, nhẫn nại, chia sẻ tình yêu thương cho anh chị em, và nỗ lực hơn nữa trong việc tìm kiếm người nhà Nước Thiên Đàng bị lạc mất, giống như Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã làm gương. Phải có những đặc tính này chúng ta mới được gọi là dòng dõi của Đức Chúa Trời, tức là con cái của Đức Chúa Trời.

Hạt giống cây thông rơi xuống đất rồi trưởng thành, liệu nó có thể mọc ra lá bản rộng như lá phong thay vì lá kim thanh mảnh không? Nếu không mang đặc tính với tư cách là cây thông, thì nó không phải là hạt giống cây thông. Chúng ta, là dòng dõi của Đức Chúa Trời, phải giống y hệt như Đức Chúa Trời không chỉ bề ngoài mà còn cả bên trong người chúng ta nữa.

“Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn đi, thì lấy chi làm cho mặn lại được. Các ngươi phải có muối trong lòng mình, lại phải hoà thuận cùng nhau.”Mác 9:50

Nếu dòng dõi của Đức Chúa Trời mất đi đặc tính của dòng dõi Ngài, thì không có mục đích và ý nghĩa để tồn tại trên thế gian này. Chúng ta nhất định phải noi theo cuộc đời của Đấng Christ, và kế thừa y nguyên những đức tính của Ngài. Với mong muốn chúng ta được trở thành những con cái như vậy, Đức Chúa Trời đã ví chúng ta với dòng dõi của Ngài, và để thấy được dòng dõi ấy, Đức Chúa Trời đã đích thân dâng linh hồn chí thánh của Ngài làm tế lễ hy sinh chuộc tội.

Dòng dõi của Đức Chúa Trời ôm ấp lòng nhiệt tình cứu rỗi linh hồn

Có rất nhiều đặc tính của Đấng Christ mà chúng ta phải noi theo. Hãy xem công việc mà Đấng Christ làm dưới đất này, để nghiềm ngẫm ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời gọi chúng ta là “dòng dõi của Đấng Christ”.

“Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.”Luca 19:10

Nếu là dòng dõi của Đấng Christ, chúng ta phải có mục đích và ý nghĩa của cuộc sống trên thế gian này giống y hệt Đấng Christ một cách trọn vẹn. Việc Đấng Christ làm khi đến thế gian này là tìm và cứu kẻ bị mất. Chúng ta cũng phải noi theo ý muốn ấy của Ngài, phải hết sức nỗ lực trong việc cứu rỗi linh hồn, thì mới xứng đáng được gọi là dòng dõi của Đấng Christ.

“Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó. Simôn cùng đồng bạn đi tìm Ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng: Hết thảy đương tìm thầy. Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến.”Mác 1:35-38

Đấng Christ đã dành cả cuộc đời cho việc truyền đạo rao giảng về Nước Thiên Đàng của Đức Chúa Trời; Ngài sốt sắng cầu nguyện từ khi trời còn mờ mờ sáng, đi hết ngôi làng này, làng khác để rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời, và yêu cầu loài người ăn năn, hối cải. Nếu chúng ta đã được coi là dòng dõi của Đấng Christ, thì chúng ta không được chậm trễ công việc truyền đạo cứu rỗi linh hồn.

Truyền đạo là đặc tính chủ yếu của dòng dõi của Đức Chúa Trời. Dù là hạt giống có bề ngoài đẹp và lạ thường đến đâu, thì khi trưởng thành nó vẫn giống y hệt như hình dạng của cây gốc. Vì là dòng dõi của Đức Chúa Trời, nên chúng ta sống trong vận mệnh phải rao truyền Tin Lành cho bất cứ ai, ở bất cứ đâu, và vào bất kỳ lúc nào. Vì Đức Chúa Trời đã đến thế gian và trải ra công việc cứu rỗi để ban sự sống cho loài người, nên chúng ta bắt buộc cũng phải truyền đạo, và ấy là đường sống mà chúng ta phải đi (I Côrinhtô 9:16).

Dòng dõi của Đức Chúa Trời có tấm lòng giống y hệt như Đức Chúa Trời

“Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”Philíp 2:1-8

Nết thật là dòng dõi của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải có thái độ khiêm tốn giống Đức Chúa Jêsus. Tội nhân phải hạ thấp bản thân mình. Nếu nghĩ đến sự thật rằng chúng ta vốn là các thiên sứ đã phạm tội trên trời, thì chúng ta thậm chí không dám ngẩng đầu trước Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Jêsus đã hạ thấp bản thân Ngài, vâng phục cho đến chết để làm gương cho chúng ta, chứ không phải vì Ngài là tội nhân (Tham khảo: Giăng 13:15). Đức Chúa Jêsus đã dạy những đạo lý chúng ta phải làm với tư cách là dòng dõi của Đấng Christ, bằng cách làm gương cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã coi chúng ta là dòng dõi của Ngài, nên chúng ta phải có suy nghĩ, cử chỉ và thái độ giống y hệt như Đấng Christ.

Nếu không biết tự hạ thấp bản thân, thì lòng kiêu ngạo sẽ nảy nở. Lòng kiêu ngạo ấy trở thành gai nhọn làm tổn thương lòng của người khác. Chúng ta đã phạm tội với Đức Chúa Trời trên Nước Thiên Đàng và bị đuổi xuống đất này, nên chúng ta không thể kiêu ngạo thêm nữa. Những người quên mất sự thật rằng họ là tội nhân, và lại nâng cao mình trước người khác, thì sẽ không được trải nghiệm công việc của Đức Thánh Linh.

“Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”Philíp 2:9-11

Đây chính là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dạy bảo chúng ta hãy hạ thấp bản thân mình, để đem chúng ta lên rất cao, khiến mọi linh vật của vũ trụ đều phải quì gối trước chúng ta. Vì điều này, đích thân Đức Chúa Trời đã mặc áo xác thịt thấp hèn, tự hạ thấp Bản Thân Ngài trước, phục vụ và hầu việc tội nhân, là chúng ta. Thế nên, ngày nay chúng ta mới có thể đến với sự cứu rỗi, tán dương và dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời được.

Đấng Christ đã hạ thấp bản thân và vâng phục cho đến chết, nhờ đó Ngài đã được nhận vinh hiển, và bởi vinh hiển đó mà làm tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Bằng cách làm gương như vậy, Đức Chúa Jêsus đã chỉ ra chính xác những điều chúng ta phải làm. Nếu chúng ta không làm theo tấm gương của Đấng Christ, thì không phải là dòng dõi của Đức Chúa Trời, và nếu không phải là dòng dõi của Đức Chúa Trời thì chúng ta tuyệt đối không thể đi vào Nước Thiên Đàng.

Kẻ đồng kế tự sẽ được nhận vinh hiển với Đấng Christ

Chúng ta đang trong quá trình trưởng thành với tư cách là dòng dõi của Đức Chúa Trời. Truyền đạo, giữ gìn luật lệ của Đức Chúa Trời, hạ thấp bản thân, vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời rằng đừng kiêu ngạo, tất thảy đều là những việc chúng ta phải làm để giống y hệt như Đức Chúa Trời, vì chúng ta là dòng dõi của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời đã làm chúng ta thành dòng dõi của Đức Chúa Trời, bằng cách bản thân Ngài trở thành hột giống lúa mì chết đi (Tham khảo: Giăng 12:24). Vậy thì, mục đích sống của chúng ta cũng phải giống với Đấng Christ, tấm lòng chúng ta cũng phải giống với tấm lòng của Đấng Christ. Giống như lời của sứ đồ Phaolô rằng “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có”, chúng ta phải có tấm lòng giống như Đấng Christ, là Đấng vâng phục tất thảy mọi lời của Đức Chúa Trời cho đến chết, và hạ thấp bản thân Ngài để cứu rỗi chúng ta.

Đức Chúa Trời Cha Mẹ đang gọi các con cái Ngài vào trong Siôn. Chúng ta hãy tham gia vào công việc nhóm lại các con cái của Ngài, và hãy gắng sức tìm kiếm các anh chị em bị lạc mất, nỗ lực sống giống y hệt như Đấng Christ về mọi mặt. Đấng Christ thức dậy khi trời còn mờ sáng, bắt đầu một ngày bởi cầu nguyện, và đi đến bất cứ nơi nào đang chờ đợi tin mừng cứu rỗi để cho biết rằng Nước Thiên Đàng đang đến gần, và làm cho loài người ăn năn, hối cải. Chúng ta hãy làm theo y như tấm gương của Đấng Christ.

Đức Chúa Trời đã dự trữ dòng dõi của Ngài, rồi gieo ra khắp thế gian này. Bất cứ nơi nào dòng dõi ấy được gieo, dù ở Ấn Độ hay Châu Phi, dòng dõi ấy đều trưởng thành giống như hình dáng của Đức Chúa Trời. Dù gieo ở bất cứ nơi đâu cũng phải có hình dáng giống Đức Chúa Trời, chứ nếu có hình dáng khác với Đức Chúa Trời thì ấy không phải là dòng dõi của Đức Chúa Trời.

Tôi mong tất thảy các người nhà Siôn trên toàn thế giới đều trở thành dòng dõi có hình dáng tốt đẹp giống y hệt Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Sanh lại mới là quá trình lột bỏ lốt người cũ, và sanh lại mới thành hình ảnh của Đức Chúa Trời. Tôi mong các anh chị em đều trở thành dòng dõi của Đức Chúa Trời, làm sáng danh Đức Chúa Trời và kết thật nhiều trái tốt bởi sự sanh lại.