Phước lành của Nước Thiên Đàng bị bán đi với ba chục bạc

Mathiơ 26:14-16

14,235 lượt xem

Trước Lễ Vượt Qua, Giuđa Íchcariốt đến tìm các thầy tế lễ cả.

“Các thầy sẽ trả cho tôi bao nhiêu nếu tôi nộp Jêsus cho?”

Các thầy tế lễ cả đương lập mưu chước đặng bắt và giết Jêsus Naxarét, người như cái gai trong mắt họ. Họ bèn vui mừng và trả cho Giuđa ba chục bạc.

Từ lúc đó, Giuđa tìm dịp tiện để nộp Ðức Chúa Jêsus.

Giuđa Íchcariốt đã là một trong 12 môn đồ mà Đức Chúa Jêsus đích thân lựa chọn như Phierơ, Giăng, và Mathiơ. Giuđa đã có được sự tín nhiệm đến nỗi được giao việc giữ túi bạc, và trực tiếp chứng kiến lịch sử kỳ tích mà Đức Chúa Jêsus trải bày ra. Đó là cuộc sống mà vô số Cơ Đốc nhân ngày nay ao ước.

Dù vậy, Giuđa đã từ bỏ chức vụ của sứ đồ, lại đi thông đồng với các thầy tế lễ cả và bán Đức Chúa Jêsus. Có lẽ ngay từ đầu Giuđa đã không có ý định phản bội Ngài. Giuđa đã thấu biết mọi sự như tình yêu thương, quyền năng của Đấng Christ, và phước lành của sứ mệnh Tin Lành, v.v… Song, vì quên mất giá trị của Nước Thiên Đàng nên rốt cuộc Giuđa đã hùa theo tội ác tồi tệ nhất là đóng đinh Đấng Cứu Chúa trên thập tự giá.

Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã (I Côrinhtô 10:12). Chúng ta hãy kiểm điểm đức tin của bản thân xem liệu mình có đang xa rời lời của Đức Chúa Trời bởi cớ rằng mình đã biết hết, và liệu bản thân có đang bị hớp hồn bởi những thứ vô ích chăng, hoặc có đang đánh mất tấm lòng ban đầu và coi nhẹ lẽ thật trong khi mình cũng không nhận ra chăng. Cánh cửa Nước Thiên Đàng sẽ mở ra đối với những người ghi khắc giá trị của sự cứu rỗi trong lòng và thi hành chức vụ Tin Lành cho đến cuối cùng. Quyền thế của thầy tế lễ nhà vua sẽ được ban cho họ.