11/3/2025

Lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh Namyang, Hwaseong

Phước lành của gioa ước mới chia sẻ cho 1 triệu người dân

Hàn Quốc

4,708 lượt xem

Ngày 11 tháng 3, một tháng trước Lễ Vượt Qua, lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh Namyang, Hwaseong đã được cử hành đồng thời với lễ thờ phượng Ngày Thứ Ba. Thị trấn Namyang, nơi Hội Thánh được dựng nên, là khu vực có Tòa thị chính của thành phố đặc biệt Hwaseong, và cũng là trung tâm của khu vực phía tây thành phố Hwaseong – nơi có diện tích rộng hơn cả Seoul. Khi nghe tin tức về lễ hiến dâng Hội Thánh thứ bảy được xây dựng tại Hwaseong, tiếp nối sau thị trấn Bongdam, phường Byeongjeom, thành phố mới Dongtan, v.v… các thánh đồ và người dân địa phương ở cả Osan, Pyeongtaek, v.v… cũng liên tiếp gửi lời chúc mừng.

Mẹ đã khích lệ sự lao khổ của các thánh đồ đã dốc hết lòng thành và đồng lòng cầu nguyện cho đến khi chào đón khoảnh khắc đền thờ được hoàn công. Ngài cầu khẩn cho đền thờ rộng rãi và đẹp đẽ sẽ được lấp đầy bởi những trái lúa mì phần linh hồn, cùng cầu mong phước lành sẽ tràn ngập trên mọi phương diện đời sống của các thánh đồ. Hơn nữa, Mẹ cũng dặn dò rằng “Hãy hòa thuận và liên hiệp lẫn nhau để rao truyền tin tức cứu rỗi cho nhiều hàng xóm xung quanh và chia sẻ niềm hạnh phúc cùng nhau”.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol chia sẻ rằng “Giao ước mới mà đích thân Đức Chúa Trời lập nên là phương pháp duy nhất để chúng ta được công nhận là người dân của Đức Chúa Trời và có được quyền công dân Nước Thiên Đàng. Sứ mệnh của thánh đồ là siêng năng rao truyền cho những người chưa biết đến lẽ thật của sự sống. Mong rằng đền thờ mới sẽ trở thành trung tâm của Tin Lành, đóng vai trò trao tặng món quà phước lành cho 1 triệu người dân ở Hwaseong”. Ngoài ra, Tổng hội trưởng còn nhắn nhủ rằng “Hãy luôn nhớ đến phước lành lớn lao mà chúng ta đã được nhận từ Đức Chúa Trời, luôn nói lời đem lại phước lành và trở thành sức mạnh cho nhau với tinh thần tích cực, để Siôn trở thành nơi ngập tràn âm thanh của sự mừng rỡ và tiếng ca hát theo mong muốn của Đức Chúa Trời” (Lu 22:7-20, Phil 3:20).

Năm nay, Hwaseong được thăng cấp thành thành phố đặc biệt và đã không ngừng phát triển nhờ việc xây dựng các khu công nghiệp như thành phố mới Dongtan 1&2, Thung lũng sinh học Gyeonggi Hwaseong, v.v… Gần đây, đường sắt đôi tuyến Seohae đã được khai thông, và việc xây dựng đường cao tốc bán dẫn nối liền Hwaseong, Yongin và Anseong cũng đang được lên kế hoạch; vì vậy, dự kiến dân số sẽ ngày càng tăng. Các thánh đồ bày tỏ ý chí rằng “Chúng tôi sẽ bước theo lời của Mẹ để chia sẻ niềm trông mong Nước Thiên Đàng cho hết thảy mọi người ở Namyang và toàn khu vực Hwaseong. Chúng tôi sẽ tạo nên một Siôn mà bất cứ ai cũng có thể đến và cảm nhận tình yêu thương”.