Chọn ngôn ngữ

Close

Chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn

Hyeon Su Jin từ Incheon, Hàn Quốc

702 Xem

Một ngày nọ, tôi bị té ngã do vấp phải một hòn đá. Lúc đó, tôi bị quay cuồng nên không để ý mà chỉ nhìn sơ qua chỗ đau. Thời gian trôi qua, toàn thân tôi bắt đầu đau nhức, tay bị sưng tấy và đầu gối thì bầm tím.

Tôi thấy vô cùng bất tiện khi không thể sử dụng tay và chân đúng cách. Việc dọn dẹp, ăn uống và kể cả cầu nguyện cũng thật mệt mỏi. Mỗi khi tôi cảm thấy khó khăn, các người nhà Siôn đã xoa dịu cảm xúc khó chịu của tôi.

“Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn; chi thể nào chẳng đẹp, thì chúng ta lại trau giồi hơn, còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau giồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, để chi thể nào thiếu thốn thì được quí trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau.” I Côrinhtô 12:23-25

Ngài đã phán trong Kinh Thánh rằng chúng ta là chi thể của một thân. Các người nhà đã nhanh chóng nhận ra và xoa dịu sự khó chịu của tôi bằng cách nắm tay tôi và giúp tôi dùng bữa, họ chăm sóc tôi như thể đang trân trọng chi thể còn thiếu thốn vậy. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của Mẹ từ các anh chị em, những người luôn coi trọng những phần khó khăn và bất tiện trong cùng một chi thể thay vì coi đó là trở ngại.

Trong khi tôi đang lằm bằm và bất bình vì đau đớn, Đức Chúa Trời đã thức tỉnh tôi rằng việc ôm ấp những đau đớn của anh chị em và giúp đỡ họ quả thật là sức mạnh lớn lao và tình yêu thương đẹp đẽ biết bao. Xin thật lòng cảm tạ Cha Mẹ đã ban cho con sự nhận thức này.