Hãy dư dật trong sự cảm tạ

Kim Yu Ri từ Uiwang, Hàn Quốc

4,515 lượt xem

“Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.” Côl 2:6-7

Trong khi nghe giảng đạo ngày hôm đó, tấm lòng tôi đã đặc biệt được lay động bởi lời “hãy dư dật”. Là kẻ vốn chỉ dâng những nỗi lo lắng lên Đức Chúa Trời bởi đức tin yếu đuối, tôi đã nhìn lại xem liệu mình đã bao giờ dâng sự cảm tạ đến nỗi dư dật đầy tràn trong tấm lòng hay chưa.

Tôi đã rơi nước mắt cảm tạ khi suy đi nghĩ lại về điều đó. Đức Chúa Trời là Đấng đáng được các linh vật vũ trụ và ngàn vạn thiên sứ cảm tạ cùng tán dương đến đời đời mãi mãi, song Ngài đã không ngần ngại chịu đựng sự khổ nạn cùng cực để cứu sống con cái. Ngay cả trong khoảnh khắc này, Ngài vẫn đang chăm lo cho linh hồn của chúng ta, làm sao chúng ta có thể không cảm tạ Ngài đây!

Đôi khi, kể cả con đường nhân sinh đầy bùn đất, lem luốc nước bùn cũng có thể trở thành con đường hoa dẫn đến quê hương trên trời, nếu chúng ta đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Tôi sẽ trở thành con cái dâng cảm tạ trong mỗi bước chân đi trên con đường ấy. Con xin cảm tạ mọi ân huệ của Cha Mẹ trên trời dù chỉ bằng môi miệng thiếu thốn này.