Thuốc bổ tốt nhất

Seo Mi Ju từ Incheon, Hàn Quốc

6,844 lượt xem

“Tôi chỉ muốn một ngày được ngủ thật ngon, không hơn không kém.”

Có nhiều lúc tôi đi làm từ sáng sớm, suốt cả ngày mệt mỏi vì công việc, đến Hội Thánh sau giờ làm để tham gia nhóm họp ban thanh niên rồi trở về nhà trong tình trạng kiệt sức. Kể cả vào những ngày nghỉ, tôi cũng cảm thấy cơ thể thật nặng nề sau khi bận rộn làm việc này việc nọ; vậy nên tôi ước mình có một ngày chỉ để ngủ. Chủ nhật tuần trước cũng có một buổi giáo dục IWBA nên tôi đã rời nhà từ sáng sớm. Dù cơ thể vẫn còn trong trạng thái mệt mỏi, nhưng đôi mắt buồn ngủ của tôi đã mở ra khi giáo sư đọc một câu Kinh Thánh trước giờ giáo dục.

“Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, Hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” Châm Ngôn 4:20-23

Chính tại khoảnh khắc tôi đọc được lời rằng việc lắng nghe lời của Đức Chúa Trời và giữ trong tấm lòng là sự khỏe mạnh cho thân thể, thì những mệt mỏi tích tụ bấy lâu chợt tan biến. Nhờ đó, tôi đã có thể tập trung vào buổi giáo dục với tinh thần sáng suốt. Quả nhiên lời của Đức Chúa Trời chính là liều thuốc bổ. Chúng ta phải luôn suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời để không khi nào mệt mỏi và tràn đầy sức sống cả về phần xác lẫn phần linh hồn.