Chọn ngôn ngữ

Close

Gia đình hạnh phúc tràn đầy phước lành của Đức Chúa Trời

Kang Joo Hee từ Gimpo, Hàn Quốc

6,546 lượt xem

Chồng tôi, người tiếp nhận lẽ thật ngay trước khi kết hôn, đã hoài nghi về sinh hoạt tín ngưỡng. Anh không hài lòng ngay cả với việc tôi đi Hội Thánh, và cũng không đón nhận lời chào hỏi của các người nhà Siôn. Đôi khi, vì sự bình yên của gia đình mà anh tham dự lễ thờ phượng nhưng với tư thế không ân huệ. Khi lễ thờ phượng kết thúc, anh thường làm mất hết mọi phước lành đã được nhận bởi lời nói không ân huệ. Một ngày nọ, tôi quá tủi thân nên ôm lấy đứa con gái bốn tuổi mà khóc. Con gái vừa nói “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Con sẽ cầu nguyện nhiều ạ”, và vừa yên ủi tôi.

Vào ngày Sabát sau khi lễ trọng thể mùa thu năm 2023 kết thúc, chồng tôi, người đã lâu rồi mới cùng dự lễ thờ phượng, nói rằng anh đói bụng. Chỉ một chút nữa là đến giờ ăn trưa, nên tôi đề nghị anh ăn cơm ở Hội Thánh. Có lẽ vì đói bụng quá, nên khác với thường lệ, anh đã dùng bữa rồi mới trở về nhà.

“Cơm ở Hội Thánh ngon đấy chứ!”

Không biết sao mà từ miệng chồng tôi lại thốt ra lời khen ngợi.

“Đồ ăn ở Siôn rất ngon, lần sau anh hãy ăn nữa nhé.”

“Được thôi!”

Quả thật, chồng tôi đã đến Hội Thánh và thưởng thức bữa trưa vào ngày thường cũng như ngày Sabát. Vì chồng tôi thường xuyên xuất hiện ở Siôn, nên lần này hội trưởng đã mời anh lương thực lời. Tôi nghĩ anh đương nhiên sẽ từ chối. Bởi chồng tôi không thích ai đó dạy dỗ bản thân mình, nên đã kịch liệt phản đối mỗi khi tôi nói những chuyện tương tự.

Trái với dự đoán của tôi, anh không hề do dự mà bắt đầu học Kinh Thánh. Chủ đề đầu tiên anh học là “Kinh Thánh là sự thật” và “Lời tiên tri Đaniên và Khải Huyền”. Chồng tôi vừa thốt lên “woa” vừa vỗ trán. Khi tiếp tục học, anh ngạc nhiên trước lẽ thật không thể phản bác được, rồi vừa nói Kinh Thánh thật thú vị vừa thừa nhận rằng mình đang dần tin vào Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, dù anh nói sẽ tin Cha An Xang Hồng, nhưng lại cũng thành thật bày tỏ rằng thật khó để hiểu về Đức Chúa Trời Mẹ. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi, chồng tôi đã xác nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ thông qua lịch sử của gia đình Ápraham, anh nói với giọng phấn khích rằng:

“Đức Chúa Trời Mẹ thực sự tồn tại! Anh rất muốn gặp Ngài!”

Tôi vỡ òa và cảm tạ. Tôi tự hỏi Cha Mẹ trên trời đã cầu nguyện cháy lòng và chờ đợi đến nhường nào cho đến khi chồng tôi biến hóa như thế. Chồng tôi hối cải và nói xin lỗi tôi về mọi việc trong suốt thời gian qua. Tôi cảm thấy như tất cả những khổ sở trong lòng suốt thời gian qua đã được bù đắp.

Thái độ của chồng tôi đối với các người nhà Siôn cũng thay đổi. Anh khiêm tốn cúi đầu và chào hỏi trước. Không lâu sau, chồng tôi được nhận phước lành đứng trong đội thánh ca và đức tin càng được trưởng thành hơn. Dù ở nhà hay trên xe, anh đều nghe Bài Ca Mới, vừa ngân nga theo lời vừa rơi nước mắt. Anh vui vẻ học lời Đức Chúa Trời ở Siôn, rồi khi trở về nhà thì chia sẻ hương khí Siôn. Anh cũng cảm tạ ân huệ của Đức Chúa Trời Cha Mẹ và dâng vinh hiển lên Ngài.

Mẹ ruột tôi, người hiểu rõ điều khiến tôi buồn lòng bấy lâu nay, đã hỏi rằng “Con có thấy hạnh phúc không?”. Tôi trả lời rằng “Có lẽ gia đình hạnh phúc là như thế này ạ”.

Con xin dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Êlôhim đã hầu cho chồng con được sanh lại thành con cái chân thật của Đức Chúa Trời, và khiến cho sự hòa thuận trong gia đình chúng con bền chặt hơn. Chồng tôi cảm thấy rất xấu hổ và có lỗi vì những tội lỗi đã phạm trong quá khứ, và muốn trở thành người giúp việc lớn dâng nhiều niềm vui lên Đức Chúa Trời. Tôi cũng tha thiết hy vọng rằng mong muốn khẩn thiết của chồng sẽ trở thành hiện thực.