![](/wp-content/uploads/2023/07/thum_can_do_everything.jpg)
Tôi không có bất cứ điều gì nổi trội cả. Vì vậy, mỗi khi được giao việc gì, tôi sẽ thường lo lắng trước đã. Thật cảm tạ thay vì có một câu Kinh Thánh đã giải tỏa mọi sự lo lắng của tôi.
“Tôi làm được mọi sự nhờ Ðấng ban thêm sức cho tôi.” Philíp 4:13
Vì Đức Chúa Trời ban cho năng lực, nên tôi có sự tự tin rằng bản thân có thể làm được bất cứ điều gì dù tôi còn thiếu sót và yếu đuối. Con xin cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ vì Ngài luôn ở bên con, ban cho con mọi năng lực và cổ vũ con cố gắng sức lên.