Lý do tranh cãi

Park Min Ji từ Seoul, Hàn Quốc

4,682 lượt xem
본문 읽기 4:11
현재 언어는 음성 재생을 지원하지 않습니다.

Chúng tôi đã tổ chức một triển lãm sách dành cho các trẻ em 6 tuổi ở nhà trẻ. Trong số nhiều cuốn sách viết về các chủ đề như vũ trụ, khủng long, ô tô, v.v…, một cuốn sách 2 trang của một em nhỏ đã thu hút sự chú ý của tôi. Tựa đề là “Người tuyết”.

“Này, đừng đùa nữa! Cậu mà làm vậy, tớ sẽ buồn đấy!”

Vào ngày tuyết rơi,

trong ngôi làng người tuyết, tấm lòng của những người tuyết khác nhau nên mới như vậy.

Sau đó, họ lại chung sống hòa thuận.

Khi sinh hoạt trong một không gian với các trẻ em, chẳng cần đến một ngày, mà chỉ trong vòng 10 phút cũng có thể xảy ra vấn đề và sự cố ở khắp nơi. Nguyên nhân tranh cãi rất đa dạng: vì muốn chơi cùng một món đồ chơi, vì vô tình làm hỏng đồ chơi của bạn, vì muốn chơi cùng nhưng không thể, v.v… Thế nhưng, lý do căn bản dẫn đến tranh cãi phải chăng là vì “tấm lòng khác nhau”, giống như nội dung trong cuốn sách mà em nhỏ ấy đã viết hay sao.

Trong cuộc sống, có những lúc cảm thấy buồn lòng, cũng có lúc thấy mệt mỏi, và cũng có lúc tranh cãi với ai đó. Mỗi khi ấy, tôi cố gắng nhớ lại thế giới được nhìn qua đôi mắt của trẻ nhỏ. Hiện tại, đây chỉ là tình huống phát sinh do tấm lòng của tôi và đối phương khác nhau, nhưng tôi tin rằng chúng tôi rồi lại sẽ chung sống hòa thuận.