Con gái được tìm thấy sau 24 năm

3,715 lượt xem

Tháng 1 năm 1994, Vương Minh Thanh và vợ bán hoa quả ở Thành Đô, Trung Quốc đã lạc mất con gái 3 tuổi trong khi trả tiền thừa lại cho khách. Dù 20 năm đã trôi qua, Vương Minh Thanh vẫn không thể từ bỏ việc đi tìm con gái nên đã làm tài xế taxi để tìm con. Ông dán những tấm áp phích với hình của con trong và ngoài xe taxi và đưa danh thiếp cho từng khách hàng để biết thêm thông tin.

Câu chuyện đáng thương của ông đã được biết đến rộng rãi qua TV và Internet. Sau khi biết chuyện, một người phụ nữ đến từ tỉnh Cát Lâm thấy rằng hình ảnh phác họa chân dung lúc trưởng thành của cô bé rất giống mình. Vì bản thân người phụ nữ cũng được nhận nuôi từ khi còn nhỏ nên đã liên lạc với ông để kiểm chứng và làm xét nghiệm di truyền với sự giúp đỡ của trung tâm tìm kiếm trẻ lạc. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô là con gái của Vương Minh Thanh.

Người mẹ được đoàn tụ với con sau 24 năm đã bật khóc và tự trách chính mình, người cha cũng cầu xin con gái tha thứ cho và nói rằng mọi chuyện đều do lỗi của mình. Các phóng viên chứng kiến cuộc đoàn tụ gia đình ấy đã đưa tin rằng lòng kiên trì của cha mẹ không từ bỏ việc tìm kiếm con gái đã làm cảm động đến tận trời.