​Vui vẻ như đi dã ngoại

Yun Mi Hyang từ Bucheon, Hàn Quốc

769 Xem

Chúng tôi đã đi đến vườn nho ở đảo Daebudo để hoạt động phụng sự giúp đỡ nông thôn thiếu nhân lực. Mất khoảng một tiếng để đi từ Bucheon đến Daebudo, nên chúng tôi đã nhanh chóng xuất phát từ sáng sớm để có thể giúp đỡ cho người nông dân hết mức có thể. Ngay cả vào buổi sáng sớm, các người nhà đều tỏ vẻ hứng thú như thể đang được đi dã ngoại.

Người chủ vườn nho đã chào đón chúng tôi như thể đang chào đón con cái của mình từ thành phố khác về thăm. Người chủ nông trại nở nụ cười rạng rỡ mà nói rằng “Xin cảm ơn các vị đã từ nơi xa mà đến đây như thế này, vào mùa nông vụ thì thật khó để thuê người đến giúp dù trả giá cao.” Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy tràn đầy niềm vui ngay cả trước khi bắt đầu công việc.

Việc chúng tôi cần làm là bọc những trái nho lại. Việc bọc nho là điều cần thiết để bảo vệ những trái nho khỏi thuốc trừ sâu và bệnh tật, và để ngăn ánh nắng mặt trời thì lượng đường trong trái nho tăng cao. Khi nghe giải thích rằng đây là quá trình rất quan trọng để có được những trái nho có chất lượng tốt, chúng tôi đã hết lòng bọc lại từng mỗi một chùm nho.

Vì thời tiết quá nóng nên không lâu kể từ khi bắt đầu công việc, lưng chúng tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Cổ và vai chúng tôi bắt đầu mỏi nhừ. Đến giờ chúng tôi mới nhận ra rằng cho đến khi những chùm trái cây được đặt trên bàn ăn của chúng ta, và chúng ta được ngồi ăn một cách thoải mái thì thật cần thiết tấm lòng và sự lao khổ của người nông dân nhiều biết bao. Khi ấy chúng tôi nghĩ rằng sau này mình sẽ phải ăn bằng tấm lòng cảm tạ.

Trong khi làm việc đổ mồ hôi thì cũng đến giờ ăn trưa. Bữa trưa mà mỗi người chúng tôi đã chuẩn bị có đầy đủ màu sắc. Có món thịt bò xào, xà lách cuốn, trái cây, chè Sikhye… Chúng tôi ngồi ăn trong bóng mát, vừa nhìn hướng ra biển Daebudo vừa ăn. Các món ăn đều ngon như mật ong vậy. Sau khi được nạp năng lượng, chúng tôi hoàn tất nốt công việc còn lại. Chúng tôi thật hài lòng về buổi dã ngoại ngày hôm đó.