Ngắm nhìn những quả hồng thay vì lá mùa thu!
Hội Thánh Hoiwon ở Changwon, Hàn Quốc
Vào mùa thu, khi lá chuyển màu và những bông lúa chín vàng, chúng ta thường thấy báo chí đưa tin cảnh đường cao tốc ùn tắc vì người dân lên núi hay bờ suối để ngắm lá thu. Để không bỏ lỡ những cảnh sắc đẹp sắp qua đi, mọi người trông thật thư thái trên đường đi du lịch.
Mặt khác, có những người bận rộn đến mức phân thân cũng không đủ. Họ là những người nông dân sắp thu hoạch. Mùa thu năm nay, các người nhà của Hội Thánh Hoiwon, Changwon đã tiến hành phụng sự thu hoạch hồng chín để giúp đỡ một chút cho những người nông dân đang rất cần sự giúp đỡ.
Sau khi lái xe hồi lâu trên con đường mùa thu đầy màu sắc, dưới bầu trời trong xanh, chúng tôi đã đến trang trại. Chủ trang trại là đôi vợ chồng tuổi cao niên đã cất tiếng chào hỏi “Những người giúp việc xinh đẹp thể này đã trốn ở đâu vậy?” và nồng nhiệt đón tiếp chúng tôi. Trong bầu không khí thân mật, chúng tôi cùng hai vợ chồng đi thẳng ra cánh đồng hồng. Công việc của chúng tôi là hái những quả hồng chín, chọn những quả có thể làm hồng khô, sau đó làm sạch cuống hồng và xếp sao cho dễ xâu qua chỉ rồi cho vào hộp.
Khoảnh khắc nhìn thấy những quả hồng to màu cam lúc lỉu trên cành, tôi không khỏi mỉm cười vui sướng, nhưng cũng hơi lo lắng vì không biết đến khi nào mới có thể thu hoạch hết số đó. Nỗi lo lắng đã nhanh chóng tan biến. Trong lúc các người nhà cao hái hồng, các người nhà có bàn tay khéo léo xếp cuống hồng; những người nhà còn lại ngồi phân loại hồng. Nhờ làm việc có trật tự nên tốc độ đã rất nhanh.
Trông thấy 150 sọt hồng nặng 20 kg được chất đầy ngay lập tức, sự ngạc nhiên và niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt đôi vợ chồng lớn tuổi vốn đang lo lắng sẽ không kịp thu hoạch những quả hồng chín trong đúng vụ. Hoạt động phụng sự thu hoạch hồng mang lại cảm giác như đang được nhìn ngắm cảnh đẹp thay vì ngắm những chiếc lá mùa thu. Khung cảnh trang trại hồng nhuộm màu đỏ cam hôm đó đã sưởi ấm tấm lòng chúng tôi và thực sự là cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng.