Hãy tạo “Hòm thư cho gia đình chúng ta”!

1137 Xem

Trong thời gian sống lưu vong, Jeong Yak Yong (tên hiệu là Dasan) đã viết hơn một trăm bức thư để giáo dục hai người con trai đang ở xa của mình. Yi Hwang (hiệu là Toegye) từng gửi vô số bức thư cho con trai để gửi gắm tình cảm sâu nặng của người cha. Saint-Exupéry, tác giả của Hoàng tử bé, cũng bày tỏ tình cảm và nỗi nhớ nhung dành cho mẹ qua những bức thư, từ khi còn nhỏ cho đến khi qua đời.

Bức thư là công cụ tốt để truyền đạt tấm lòng chân thành và là món quà bằng câu chữ tốt nhất. Nhiều cha mẹ đã xúc động rơi nước mắt trước những bức thư của con cái, và cũng có nhiều con cái được uốn nắn bởi những bức thư của cha mẹ.

Hãy tạo một hộp thư xinh xắn trong tháng này và chia sẻ tình yêu thương của bạn với gia đình qua những bức thư.

Mẹo hay
Chuẩn bị cốc giấy hoặc hộp nhỏ tương đương với số thành viên trong gia đình và trang trí cho đẹp mắt.
Viết tên từng người trên hộp thư đã được trang trí.
Đặt hộp thư ở nơi dễ thấy nhất trong nhà.
Ít nhất ba lần một tuần, hãy viết điều mà bạn muốn nói với gia đình như lời cảm ơn, khen ngợi hoặc động viên rồi bỏ vào hộp thư.