Món quà cuối cùng của cha

3,094 lượt xem

“Thư viện tưởng niệm Lee Jin Ah cổng độc lập Seodaemun được xây dựng bởi tình yêu thương tha thiết của người cha luôn hy vọng tên của con gái mình, người đã trở thành một vì sao, sẽ mãi là ánh sáng quý giá.” Những dòng chữ được khắc trên tường bên trong thư viện

“Tòa nhà có tên hay nhất”, “Thư viện đẹp nhất”, “Thư viện với câu chuyện buồn”, “Thư viện được trao tặng đầu tiên ở Hàn Quốc”… Đó là những biệt danh của “Thư viện tưởng niệm Lee Jin Ah”, tọa lạc cạnh Bảo tàng lịch sử nhà tù Seodaemun. Lee Jin Ah là ai và câu chuyện đằng sau việc thành lập thư viện là gì?

Jin Ah, cô con gái thứ hai lém lỉnh đáng yêu, đã muốn làm cha mẹ vui lòng bằng cách trở thành phiên dịch viên đồng thời. Thế nhưng vào tháng 6 năm 2003, cô đã qua đời trong một tai nạn bất ngờ khi đang được đào tạo ngôn ngữ tại Boston, Mỹ. 2 tuần trước khi xảy ra tai nạn, người cha đã có khoảng thời gian vui vẻ khi xem nhạc kịch và bóng chày cùng con gái trong chuyến công tác ở Mỹ, nhưng mọi thứ trước mắt ông đã tối sầm lại trước tin dữ bất ngờ này.

Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, người cha đã chuẩn bị món quà cuối cùng cho con gái với mong muốn dấu ấn của con gái sẽ còn mãi mãi. Ông quyết định xây dựng thư viện mang tên con gái, người đã luôn yêu thích sách. Vì vậy, vào ngày 15 tháng 9 năm 2005, Thư viện tưởng niệm Lee Jin Ah đã được khánh thành trùng với ngày sinh nhật lần thứ 25 của Lee Jin Ah.

Món quà cuối cùng của người cha đã biến nỗi đau buồn khó khăn thành sự trao tặng đẹp đẽ, đã được bình chọn là thư viện xuất sắc trong 4 năm liên tiếp kể từ năm 2009, sau Giải thưởng Kiến trúc Thủ đô Seoul năm 2006, mang đến ước mơ và hy vọng cho nhiều người.