Sa mạc nở hoa

8,860 lượt xem

Sa mạc Atacama nằm ở phía tây bắc của Chile là nơi khô hạn và cằn cỗi nhất trên thế giới. Nó cũng nổi tiếng với môi trường khắc nghiệt như trên sao Hỏa – địa hình toàn đá, cồn cát cao, hồ muối đã khô cạn từ lâu, các hố do thiên thạch tạo thành, v.v…

Do đặc điểm địa hình như vậy, ở đây không có mây được hình thành nên ít khi có mưa. Tuy nhiên, vào năm 2015, một siêu El Niño đã xảy ra. Mưa lớn như trút suốt hơn mười hai giờ. Vài ngày sau khi mưa tạnh, kỳ tích đã xảy ra. Sa mạc cằn cỗi bỗng chốc biến thành vườn hoa. Sau cơn mưa, tất cả các hạt giống bị chôn vùi trong cát đã thức dậy khỏi trạng thái tiềm sinh và nảy mầm; hơn hai trăm loài hoa đua nhau khoe sắc tạo thành những đợt sóng đẹp mắt. Đó thực sự là một cảnh tượng ngoạn mục.

Giống như một sa mạc không một bóng cây đã luôn ẩn chứa vô số loài hoa bên trong nó, quý vị không thể thấy được tất cả mọi thứ chỉ qua vẻ bề ngoài. Miễn là quý vị không quên rằng còn nhiều điều mà mình chưa từng thấy thì quý vị sẽ có thể gieo mầm hy vọng ngay cả ở nơi hoang mạc.