Tiêu điểm

7,517 lượt xem

Khi chụp ảnh, dù chụp cùng một phông nền, nhưng hình ảnh sẽ hoàn toàn khác tùy theo việc điều chỉnh tiêu điểm ở đâu (lấy nét). Sáng hay tối, rõ nét hay mờ ảo.

Tùy theo tiêu điểm của đức tin đang hướng về đâu, mà sẽ có cảm giác hoàn toàn khác dù tình huống giống hệt nhau. Liệu chúng ta có đang điều chỉnh đức tin cho phù hợp với bản thân và tự thấy hài lòng với sự nhiệt huyết của mình hay chăng? Tín ngưỡng có trọng tâm là bản thân thì thiên về cảm xúc của bản thân, nỗi đau của bản thân và suy nghĩ của bản thân, khiến cho chỉ trông thấy hiện thực mà sinh ra sự lằm bằm.

Trọng tâm của tấm lòng chúng ta là Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thoát khỏi đức tin con trẻ cố điều chỉnh Đức Chúa Trời phù hợp với mình, và phải đặt tiêu điểm vào Đức Chúa Trời Êlôhim, là Đấng hy sinh vì chúng ta trong từng khoảnh khắc và yêu thương chúng ta cho đến cuối cùng.

Nếu quý vị đang đối mặt với tình huống khó khăn, thì hãy nghĩ đến nỗi khổ nạn lớn hơn của Cha Trên Trời và nghĩ đến Mẹ, là Đấng đang đau lòng hơn cả các quý vị. Nếu chúng ta điều chỉnh đức tin của bản thân phù hợp với Đức Chúa Trời, thì sẽ luôn tràn ngập niềm vui và lòng cảm tạ.

Tiêu điểm của Đức Chúa Trời luôn hướng về các con cái của Ngài. Giờ đã đến lượt chúng ta điều chỉnh tiêu điểm hướng về Đức Chúa Trời.

Đức tin của tôi đang hướng về ai?