Có bao nhiêu người có đủ dũng khí để nói “No” trong khi tất thảy những người khác đều đang nói “Yes”? Hơn nữa, nếu việc nói “No” có thể khiến bị đối xử bất công hoặc gây nguy hiểm cho bản thân, thì việc bày tỏ lòng dũng cảm lại càng không dễ dàng. Vào thời điểm Đức Quốc xã nắm giữ quyền lực độc tài vô nhân đạo, có một người đàn ông đã không chịu khuất phục và dùng cả thân thể mình để la lên “No”. Tên của người ấy là “August Landmesser”.
Trong buổi lễ hạ thủy tàu huấn luyện hải quân diễn ra tại Hamburg vào tháng 6 năm 1936, một mình anh ấy đã đứng khoanh tay và tỏ vẻ không hài lòng khi toàn bộ đám đông nhất loạt thực hiện kiểu chào Quốc xã. Anh ấy làm thế vì người vợ yêu dấu là người Do Thái, dân tộc mà Hitler muốn tiêu diệt. Là một người Đức, nhưng anh đã lấy một người Do Thái làm vợ dù việc kết giao với người Do Thái có thể gây ra nhiều bất lợi. Ngay cả khi bị đe dọa rằng sẽ bị bắt giam nếu không ly hôn, anh vẫn kiên quyết bảo vệ gia đình mình. Song, cuối cùng anh đã bị bắt giữ và đưa đến trại tập trung vào năm 1938. Sau khi được thả, anh bị buộc phải nhập ngũ trong Thế chiến thứ 2 và thiệt mạng trong khi đang tác chiến. Vợ của anh cũng bị bỏ tù và di chuyển qua nhiều trại giam trước khi bị Đức Quốc xã sát hại.
Mặc dù bị tước đoạt quyền được hạnh phúc trong thời đại loạn lạc, nhưng bức ảnh cho thấy dũng khí chân chính của anh ấy đã trở thành tấm gương cho nhiều người ngày nay.