Khi phải đối mặt với sự thất vọng

조회 9,248

Thời điểm tối tăm nhất trong ngày là ngay trước khi mặt trời mọc. Nếu so sánh với cuộc sống, những lúc tuyệt vọng nhất có thể được coi là dấu hiệu cho thấy hy vọng đang đến.

Mọi người đều trải qua sự thất vọng. Có những lúc điều chúng ta muốn làm không diễn ra như dự định, hoặc có lúc những tình huống xấu bất ngờ xuất hiện. Những lúc như thế, nhuệ khí tan biến, tay chân bải hoải, chỉ muốn ngồi xuống mãi mà thôi. Dù có nhìn xung quanh bao nhiêu lần chăng nữa thì mọi thứ đều bị chặn lại và không thể thấy được con đường phía trước. Chính trong khoảnh khắc ấy, Đức Chúa Trời đưa tay về phía chúng ta.

Đã có vô số trở ngại chờ đợi người dân Ysơraên sau khi ra khỏi xứ Êdíptô. Song Đức Chúa Trời không bỏ mặc người dân của Ngài để họ gục ngã. Khi dân sự run rẩy vì sợ hãi ở giữa quân đội Êdíptô đang truy đuổi quyết liệt và Biển Đỏ cuộn sóng, Đức Chúa Trời đã phân rẽ biển để tạo ra con đường; và trong khoảnh khắc, tường thành Giêricô, pháo đài bất khả xâm phạm trước Canaan đã sụp đổ.

Nếu nhìn trông Đức Chúa Trời khi đối mặt với nỗi thất vọng, hay bất cứ lúc nào, trở ngại sẽ không còn là trở ngại nữa. Ngay cả biển cả dữ dội cũng trở thành con đường để đi tiếp và là bước đệm dẫn đến thế giới đức tin rộng lớn hơn.

Dù có những bước lùi nhưng vẫn sẽ có tia hy vọng lớn hơn dành cho chúng ta. Xin đừng bao giờ quên mất Cha Mẹ trên trời đang ở cùng chúng ta. Ngay lúc này đây, Đức Chúa Trời cũng đang phán lời rằng: “Ta thường ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế.”

“Ta thường ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế.” Mathiơ 28:20