Có một doanh nhân luôn làm việc vui vẻ với hình ảnh tràn đầy sức sống.
Khi công việc kinh doanh của vị doanh nhân ngày càng phát đạt, một phóng viên tạp chí đã phỏng vấn vị ấy.
“Khuôn mặt anh trông thật tươi sáng. Anh luôn tươi cười như vậy ạ?”
“Đúng rồi. Có lẽ rất ít người được phước giống như tôi nên tôi không thể không tươi cười được.”
“Dù thế, cuộc sống không thể lúc nào cũng tốt đẹp mà. Chắc hẳn trong cuộc đời anh cũng từng có đám mây đen chứ ạ?”
“Dĩ nhiên rồi. Nhưng nếu không có những đám mây ấy thì làm sao tôi có thể mong đợi cơn mưa phước lành đây.”