Tình yêu thương tiếp thêm sức mạnh

Mun Su Jeong từ Gwangju, Hàn Quốc

6,596 lượt xem

Mùa hè năm ngoái, một trận mưa kéo dài chưa từng có đã gây ra thiệt hại lũ lụt nghiêm trọng. Tôi đã tham gia hoạt động tình nguyện phục hồi thiệt hại lũ lụt cùng Đoàn Phụng sự Thanh niên Công sở của Hội Thánh của Đức Chúa Trời (ASEZ WAO).

Khi chúng tôi đến ngôi làng, những người dân đã dọn dẹp đất đến đổ mồ hôi. Họ không thể yên tâm vì toàn bộ nhà kính trồng cây đã bị hủy hoại và rất khó để phục hồi các vật dụng trong nhà. Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn trên gương mặt lo lắng của họ.

Chúng tôi di chuyển đến các khu vực được phân công. Chúng tôi dùng xẻng xúc đất và rác đang phủ kín nhà kính, cho vào bao tải rồi chuyển ra bên ngoài. Vì thời tiết nóng nực và ẩm ướt nên cảnh tượng thật giống lò xông hơi vậy. Mặc dù chúng tôi làm việc theo nhóm ba, bốn người nhưng thể lực vẫn nhanh chóng cạn kiệt, thậm chí về sau còn không đủ sức để nói nữa. Tuy nhiên vì muốn giúp đỡ nên chúng tôi vẫn cố gắng hết sức cho đến cùng.

Khi tập trung vào công việc, tôi mới nhận ra việc giúp đỡ người khác không phải là điều dễ dàng, nhất là khi đang mệt mỏi. Nhận thức này giúp tôi thực cảm sâu sắc về tình yêu thương của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, Đấng luôn không ngừng khích lệ chúng ta. Tôi sẽ noi theo gương Ngài mà thực tiễn tình yêu thương ấy. Nếu bắt gặp hàng xóm cần sự trợ giúp, tôi sẽ lại gần và đề nghị giúp đỡ trước ngay cả khi đó là công việc khó chăng nữa.