Bí quyết thu hoạch trái tốt

Jin Sun Gyeong từ Sangju, Hàn Quốc​

653 Xem

Gần đây tôi xem thời sự cho biết rằng nông trại thiếu nhân lực nghiêm trọng. Tại nơi này, Sangju cũng có khá nhiều nông trại nên sự thiếu nhân lực là vấn đề không thể dễ dàng vượt qua. Nghe tin tức rằng hai vợ chồng già làm nông trại nho ở lân cận đang cháy ruột vì không có nhân lực, Hội Thánh tôi lập kế hoạch phụng sự ngay lập tức. Trong khi giữ tốt quy định phòng dịch trong sinh hoạt, tôi cùng khoảng 20 người nhà đến ruộng nho bởi nghĩ rằng nếu đưa tay thì có thể an ủi và giúp đỡ họ dù chỉ là một chút.

Công việc mà chúng tôi phải làm trong suốt buổi sáng trong vòng hai ngày, là công tác loại bỏ lá non giữa nhánh nguyên với lá. Nếu không loại bỏ lá non cứ mọc lên bất kể lúc nào, thì chất dinh dưỡng mà đáng lẽ phải gửi cho trái bị phân tán nên không thể thu hoạch chùm nho chất lượng tốt và quả nho to. Phải loại bỏ lá non bằng tay đúng lúc thì trái có chất lượng cao nhất mà nông dân mong muốn mới được kết.

Đó là công việc mà tôi làm lần đầu tiên nên không thể không vụng về. Dầu vậy, càng ngày càng quen tay và tăng tốc từng chút một, và khi đuối sức giữa chừng thì động viên lẫn nhau cùng các người nhà và thêm sức. Nhờ đám mây che khuất ánh nắng và cơn gió mát mẻ thỉnh thoảng thổi đến, cơn nóng kéo dài vài ngày đã giảm một bậc. Khi rớt mồ hôi hột nỗ lực hết sức làm công việc thì tôi thấy nụ cười yên tâm trên khuôn mặt của người cao tuổi. Tôi vui mừng hết sức, và có thể biết được niềm vui chân chính khi chia sẻ tình yêu thương.

Tôi đã sống ở nước ngoài và về Hàn Quốc sau 7 năm. Đây là hoạt động phụng sự mà lâu lắm rồi tôi mới tham gia. Dù thân thể mệt nhọc nhưng tấm lòng tôi cảm giác như sung túc và ẩm ướt như thể mưa xuân rơi xuống trên vùng đất khô khan. Hơn nữa, nếu trong tấm lòng tôi có lá non không cần thiết thì tôi sẽ nhanh chóng loại bỏ và lấp đầy chất dinh dưỡng của tình yêu thương tại chỗ ấy. Nếu làm như vậy thì vào lúc nào đó tôi có thể thu hoạch nhiều trái của Tin Lành được chín muồi chứ?