Chọn ngôn ngữ

Close

Vì là mẹ nên có lẽ tôi đã hiểu được tấm lòng của Cha Mẹ trên trời

Park Hye Yeong từ Gimhae, Hàn Quốc

3,196 lượt xem

Tôi đã chuẩn bị món sườn heo làm bữa tối cho các con đã học hành chăm chỉ trong thời gian thi cử. Từ việc lọc bỏ tiết và mỡ rồi luộc sườn heo, cho đến khi thêm khoai tây, hành tây và cà rốt cắt lớn để ninh trong gia vị, tất cả đều rất công phu và phức tạp. Dầu vậy, tôi không hề tiếc thời gian và công sức đã bỏ ra để làm, vì tôi nghĩ rằng bọn trẻ sẽ ăn món này rất ngon miệng.

Ngay khi về đến nhà, tôi tự hào bày đĩa sườn ra cho các con đang kêu đói bụng.

“Woa!”

Tôi rất vui khi thấy phản ứng của chúng. Mấy đứa trẻ kén ăn nên chỉ lựa sườn, còn phần của tôi là khoai tây và cà rốt. Thế nhưng, chỉ cần nhìn con cái ăn ngon miệng là tôi đã hạnh phúc rồi.

Tôi chợt nhớ đến Cha Mẹ trên trời. Dù thân thể kiệt sức vì công việc thợ đá, Đức Chúa Trời Cha vẫn viết sách lẽ thật bằng niềm vui để cứu sống con cái. Cha đã thức trắng bao đêm với mong muốn chúng ta được ăn lương thực sự sống ngọt ngào như nước ngọt của tàng ong và nhận biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Mẹ trên trời đã lặng lẽ chờ đợi, mong cho các con cái đang mải kén ăn phần linh hồn được biến hóa. Chắc hẳn Mẹ đã đau lòng biết bao khi nhìn các con cái ngu muội.

Tôi nhìn lại bản thân mình, vừa khóc vừa cười bởi các con trai con gái đang trong tuổi dậy thì. Tôi cũng tự hỏi tấm lòng của Cha Mẹ trên trời sẽ như thế nào và cố gắng cảm nhận dù chỉ một phần trăm ngàn hay một phần triệu.

Chẳng phải những điều tôi muốn nghe từ con mình cũng chính là điều Cha Mẹ trên trời muốn nghe từ tôi sao?

“Thưa Cha, con sẽ ăn lương thực phần linh hồn một cách cảm tạ!”, “Thưa Mẹ, con sẽ vâng theo lời của Mẹ!”

Từ giờ, tôi quyết tâm sẽ trở thành con cái khiến Cha Mẹ trên trời được thỏa nguyện.