Nếu chúng ta làm việc bằng một tấm lòng

Im Mi Ran từ Seoul, Hàn Quốc

713 Xem

Vào buổi sáng sau khi cảnh báo tuyết dày đặc được ban bố, tôi nhận được tin nhắn rằng chúng tôi sẽ đi dọn tuyết tình nguyện. Khi tôi sẵn sàng và đến Siôn, thì rất đông anh chị em đã có mặt từ lối vào, cầm theo các loại dụng cụ dọn tuyết khác nhau.

Chúng tôi chia đội và đi đến từng địa điểm được chỉ định. Tuyết trên đường lớn xung quanh Siôn đã tan hết, nhưng trong những hẻm nhỏ thì toàn là đường băng trơn trượt.

Chúng tôi bắt đầu dọn tuyết, phải đi bộ cẩn thận như thể chúng tôi đang bước đi trên sân trượt băng vậy. Dù không có ai chỉ dẫn, nhưng chúng tôi biết phải làm gì; những anh chị em có xẻng thì đập vỡ băng, những anh chị em có chổi thì gom băng vụn lại, còn những anh chị em có xẻng thì đào tuyết và chất nó lên góc đường mà mọi người không đi qua.

Trong khi đồng lòng dọn tuyết, chúng tôi được gợi nhớ tới lời, “Chúng ta là một thân trong Đấng Christ.” Giống như một bàn tay, một bàn chân, và mỗi chi thể khác nhau lại làm nhiệm vụ khác nhau, mỗi anh chị em chúng tôi ai nấy đều làm tốt phần việc mình đảm nhiệm. Bất chấp những làn gió lạnh thổi qua, những giọt mồ hôi vẫn hiện hữu trên trán chúng tôi.

Những con hẻm đầy băng tuyết được phục hồi nguyên trạng. Một đứa trẻ đang cầm tay mẹ và những người cao tuổi mà trước đó phải đi bộ cẩn thận kẻo ngã, thì bây giờ có thể tản bộ một cách an toàn. Một chủ tiệm đã mời chúng tôi tách trà ấm để cảm ơn chúng tôi vì đã dọn tuyết trước cửa hàng của anh ấy. Những người dân khi lái xe qua những con hẻm này đã vẫy tay chào chúng tôi.

Trong lúc chúng tôi đang dọn tuyết, thì nửa ngày đã trôi qua thật nhanh. Chúng tôi trở về Siôn, cảm thấy tiếc vì không thể dọn sạch tuyết trong khu vực lân cận. Cơ thể chúng tôi đau nhức vì làm việc vất vả, nhưng chúng tôi còn bận chăm sóc lẫn nhau trước. Bầu không khí thân thiện vẫn tiếp tục khi chúng tôi chia sẻ những lời an ủi, động viên, mời nhau uống cà phê và ăn đồ ăn nóng.

Tôi đã được tham gia vài hoạt động tình nguyện ở Siôn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham gia dọn tuyết. Lúc đầu, tôi không biết phải làm gì và làm như thế nào thì có ích cho mọi người. Nhưng chẳng bao lâu tôi nhận ra rằng làm một việc gì đó lần đầu tiên trong Siôn cũng không có vấn đề gì cả. Bởi làm việc như một thân, chúng tôi có thể dọn toàn bộ tuyết trắng đóng băng một cách nhanh chóng. Đây thật là việc rất đáng để làm.

Bây giờ tôi đã biết tại sao Đức Chúa Trời muốn chúng ta liên hiệp. Ngày hôm đó, niềm tin đã lóe lên trong tôi rằng chúng ta có thể làm được mọi sự nếu chúng ta làm việc bằng đồng một tấm lòng.