Vì là con út trong nhà, nên tôi hiếm khi phải làm việc nặng nhọc cũng như việc khó khăn. Ngay cả vào ngày sinh nhật của cha mẹ, chị tôi cũng đứng ra chuẩn bị đồ ăn và quà nên tôi không phải làm gì cả. Năm nay cũng vậy, tôi đã không chuẩn bị gì cho sinh nhật sắp tới của mẹ. Đột nhiên, tôi nhớ ra chị đã đi nước ngoài rồi. Kể từ khi mẹ tôi nói: “Mẹ muốn ăn canh rong biển mà con gái mẹ nấu”, tôi đã rất lo lắng về việc tự nấu canh rong biển, nhưng tôi quyết định sẽ thử.
Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ bước sang tuổi 20, nhưng những gì tôi có thể nấu chỉ là ramen (mì ăn liền). Đối với tôi, nấu canh rong biển là một nhiệm vụ đầy thử thách. Tôi tìm kiếm các công thức trên Internet và nghiền ngẫm cả ngày lẫn đêm, nhưng lo lắng của tôi ngày càng lớn: ‘Tôi có thể làm tốt không?’ Sinh nhật của mẹ đã đến nhanh chóng. Đến khuya khi tôi đang định đi ngủ thì nhận được điện thoại từ chị.
“Alô?”
“Em có biết cách nấu canh rong biển không?”
Đột nhiên, chị hỏi tôi như vậy. Chị có vẻ lo lắng liệu tôi có thể chuẩn bị cho sinh nhật của mẹ chu đáo được không. Chị đã dạy tôi nấu canh rong biển cách chi tiết trong hơn một tiếng đồng hồ. Chị ấy chỉ cúp máy sau khi đã kiểm tra vài lần để chắc chắn rằng tôi đã hiểu công thức.
Sáng hôm sau, tôi bắt đầu nấu canh rong biển. Thật không dễ dàng gì nhưng sau khi chật vật khoảng hai tiếng đồng hồ cùng với công thức mà chị dạy cho, cuối cùng tôi đã nấu xong canh rong biển cá ngừ. Mặc dù tôi thật sự không giỏi nấu ăn, nhưng mẹ đã khen đồ ăn tôi nấu, mà nói rằng đồ ăn rất ngon vì chứa đựng tình yêu thương của các con gái của mẹ.
Tôi chuẩn bị đi ngủ với cảm giác tự hào vì đã tự tay chuẩn bị sinh nhật cho mẹ, và tôi nhận được tin nhắn từ chị.
“Em đã nấu canh rong biển ngon chứ?”
Bằng nụ cười mãn nguyện, tôi truyền tin vui cho chị “Thật may mắn là em đã nấu ngon ạ.” Chị tôi đã quan tâm sinh nhật của cha mẹ dù chị ấy đang ở nước ngoài. Tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm của chị ấy dành cho cha mẹ. Một lần nữa, tôi nghĩ rằng chị ấy thật tuyệt vời, nhưng mặt khác, tôi lại nghĩ “Tôi vẫn còn thiếu rất nhiều.” Dù ở đâu, tôi cũng nên quan tâm tới cha mẹ như chị của mình.