
“Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.” I Phi 4:7-8
Khi đọc lời rằng sự yêu thương sốt sắng có thể che đậy vô số tội lỗi, tôi chợt nhớ đến Giáo huấn của Mẹ.
“Giống như biển cả làm cho tinh sạch mọi sự dơ dáy chảy vào mình, tấm lòng rộng lớn như biển cả bao la khoan dung mọi sự lỗi lầm của anh chị em mới thật là tấm lòng đẹp.” Giáo huấn thứ chín trong Giáo huấn của Mẹ
Tấm lòng như biển là tấm lòng bao dung cả những lỗi lầm của anh chị em. Tấm lòng thể này chính là tình yêu thương trọn vẹn. Vấn đề là “Làm sao chúng ta có thể che đậy những lỗi lầm của người khác?”. Câu trả lời không ở xa. Chúng ta chỉ cần nhìn người khác bằng đôi mắt của Mẹ trên trời, Đấng nhìn thấy ngay cả bản thân đầy tội lỗi của tôi cũng đẹp đẽ.
Lời rằng tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi, và lời hãy yêu thương sốt sắng có thể được tóm gọn bằng cụm từ “Giống như Mẹ”. Noi gương Mẹ, Đấng luôn yêu thương tôi bất chấp những lỗi lầm của tôi, tôi cũng sẽ yêu thương anh chị em trong Siôn bằng tấm lòng rộng lớn như biển cả.