Tôi được nghe tin rằng có “Hiến máu chuyển tiếp Tình yêu Lễ Vượt Qua Yêu thương Sự sống toàn cầu”.
Mà ấy lại là ngày không có tiết học nên tôi cũng đồng tham. Vì là sự kiện tốt đẹp rao truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nên tôi đã tỏ rõ ý muốn tham gia, nhưng lại hơi sợ một chút. Bởi vì chưa có kinh nghiệm hiến máu lần nào, nên cứ nói đến từ “hiến máu” là tôi nghĩ tới kim tiêm lạnh và đáng sợ trước tiên.
Đúng ngày sự kiện, nhờ các người nhà chào đón bằng nụ cười rạng rỡ ngay từ cửa, tôi đã bớt căng thẳng.
Tôi lên xe hiến máu trong sự cổ vũ toàn tâm toàn ý của các người nhà.
Nỗi sợ hãi chỉ là thoáng qua, vì khi trông thấy người nhà hiến máu ở giường đối diện, tôi đã có được dũng khí.
“Không biết chừng chị em đó cũng sợ kim tiêm giống như mình. Mình phải cười để chị em ấy không căng thẳng.”
Sau khi kết thúc hiến máu trong khi thư thả lo lắng cho người nhà khác, tôi xen vào đội cổ vũ và cổ vũ các người nhà hiến máu.
Tôi đã được nghe rằng sự kiện hiến máu tràn ngập tình yêu thương. Trực tiếp tham gia rồi thì tôi cảm nhận được không chỉ tình yêu thương mà còn cả sự liên hiệp đẹp đẽ nữa.
Trên suốt đường về nhà, nghĩ tới hình ảnh các người nhà, nụ cười không hề dời khỏi miệng tôi.