Tặng quà tình yêu thương, nhận quà cảm động

Noh Min A từ Anyang, Hàn Quốc

6,990 lượt xem

“Làm thế nào để có thể trải qua kỳ nghỉ hè có ý nghĩa sâu sắc?”

Dù Hội Thánh trực thuộc là khác nhau, nhưng chúng tôi cùng nhau tham gia vào giáo dục IWBA, và có sự trông cậy chung rằng muốn tích lũy kinh nghiệm đặc biệt trong kỳ nghỉ hè. Cho nên, chúng tôi tâm đầu ý hợp để chuyển tấm lòng đó thành hành động trước khi quá muộn. Dù là thời gian không dài, nhưng chúng tôi lập kế hoạch bay đến nước chưa bao giờ kinh nghiệm cho đến nay để mở rộng kiến thức về phần xác thịt lẫn phần linh hồn và bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời thông qua công viện thiện lành. Điểm đến mà chúng tôi ở lại trong 10 ngày là thành phố Salt Lake, tiểu bang Utahan, Trung Tây bộ, Mỹ. Chúng tôi cầu nguyện rằng xin hãy làm cho chúng tôi có thể đóng vai trò “muối” làm sạch thế gian tại nơi này, nơi có ý nghĩa là “Thành phố của hồ muối”.

Từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã đi thăm nơi này nơi kia theo sự hướng dẫn của các người nhà Siôn bản địa, trải nghiệm văn hóa Mỹ mới lạ, và giới thiệu lẽ thật Kinh Thánh chính xác cho những người bản địa. Trong lịch trình khá bận rộn, cơ hội hoạt động phụng sự tìm đến với chúng tôi. Cơ quan công cộng giới thiệu việc phụng sự quét sơn cho ngôi nhà người cao tuổi sống một mình.

Trước khi bắt đầu hoạt động phụng sự, thật bất ngờ, cơ quan chuẩn bị bữa ăn sáng cho chúng tôi nữa. Chúng tôi rất hãnh diện vì được nghe rằng hoạt động phụng sự rất nhiệt tình của các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời được biết đến ở mức độ nào đó, nên xung quanh cũng muốn hỗ trợ một cách tích cực cho chúng tôi.

Sau khi ăn bữa sáng no bụng, chúng tôi bắt đầu phụng sự một cách mạnh mẽ. Ngôi nhà của người cao tuổi đã quá cũ và không quản lý vườn nhà nữa nên trở thành khu rừng rậm rạp. Trước tiên, chúng tôi đi một vòng xung quanh ngôi nhà, rồi cùng với các người nhà bản địa cào hết sơn cũ trên tường. Sau đó, quét sơn mới lên từ phần cao nhất gần với trần nhà, rồi sơn phần dưới bằng con lăn và bút lông một cách tỉ mỉ.

Dù công việc mỗi người đảm nhiệm là khác nhau, nhưng có một điểm chung, ấy chính là “khuôn mặt tươi cười”. Dù tất cả mọi người nhà đều đổ mồ hôi làm việc dưới ánh nắng nhưng không một ai nhăn mặt và làm việc bằng khuôn mặt tươi cười. Không phải đơn thuần là phạm vi giúp đỡ người khác. Như thể dọn dẹp nhà trước khi đón tiếp khách mời quý trọng, trên khuôn mặt và cử chỉ tràn đầy niềm vui. Khuôn mặt đầy nụ cười của các anh em chị em giống như thiên sứ, và giọt mồ hôi thì được sáng láng như báu vật.

Thời gian trôi qua trong chốt lát. Khi chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ xung quanh ngôi nhà và kết thúc việc, người cao tuổi – chủ nhà được dìu ra ngoài.

“Xin cảm ơn. Thật xin cảm ơn. Tôi yêu các bạn.”

Người cao tuổi cảm động sau khi nhìn thấy ngôi nhà được thay đổi hoàn toàn mới chỉ trong mấy tiếng, nên giáp mặt từng người một và ôm thật chặt. Những người thuộc cơ quan cũng không tiếc lời khen ngợi rằng “Các vị làm công việc thật tuyệt vời.”, rồi sau đó, cơ quan trao tặng bản cảm tạ cho chúng tôi và chuyển lời cảm tạ lặp đi lặp lại. Vì sự tiếp đãi và ngợi khen quá mức, ngược lại chúng tôi cảm động hơn nữa.

Thật ra ban đầu chúng tôi có nhiều sự lo lắng. Bời vì nói chuyện bất đồng ngôn ngữ với những người bản địa và chưa bao giờ làm việc quét sơn nên lo lắng rằng ngược lại chúng tôi làm phiền cho người khác. Tuy nhiên, tấm lòng chân thành được thấu hiểu ở bất cứ nơi nào, và nếu gom sức mạnh và nhiệt tình thì có thể chìa ra bàn tay giúp đỡ nhiều bao nhiêu cũng được.

Trong 10 ngày chúng tôi đã trải qua tại Mỹ, hoạt động phụng sự làm cho chúng tôi nhận biết rằng “Thế gian rất rộng rãi và có nhiều việc chúng ta phải làm.” Hơn nữa, phụng sự giúp đỡ cho người khác làm cho linh hồn của tôi được phong phú hơn.

Dù là thời gian ngắn, chúng tôi đã nỗ lực chứa tấm lòng thành vì người khác chứ không phải vì bản thân mình và được nhận kể cả sự hiểu biết và cảm động sâu sắc, nên kỳ nghỉ hè năm nay thật là kỳ nghỉ hè tuyệt vời nhất.