Chọn ngôn ngữ

Close

Bàn tay của mẹ

Gu Yeon Hee từ Suncheon, Hàn Quốc

3,386 lượt xem

Tôi đã xem một video thí nghiệm. Những người tham gia thí nghiệm được cho xem hình ảnh lòng bàn tay của ai đó và được yêu cầu dự đoán xem người này làm công việc gì. Những người tham gia đưa ra các câu trả lời như “Vì có nhiều nếp nhăn nên là bàn tay làm việc liên quan đến ruộng đất”, “Bàn tay của người lao động nặng nhọc” và “Bàn tay của người chịu nhiều vất vả”.

Một lúc sau, chủ nhân của bàn tay trong bức ảnh xuất hiện. Đó là mẹ, vợ, chị gái hay con gái của người tham gia. Những người tham gia quá bất ngờ đến nỗi không nói nên lời trong một lúc. Ngay sau đó, họ đã bật khóc và thậm chí còn hôn lên bàn tay ấy. Tôi cảm thấy nghẹn ngào trong lòng khi xem câu chuyện về đôi bàn tay hy sinh vì gia đình và câu chuyện chứa đựng trong đôi bàn tay của họ, những người âm thầm chịu đựng hiện thực khó khăn và bận rộn.

Tôi cũng lặng lẽ nắm lấy đôi bàn tay của mẹ tôi. Đôi bàn tay của mẹ, người đã kết hôn vào độ tuổi đẹp đẽ, rồi phải làm công việc đồng áng và nuôi lớn con cái một cách nâng niu, đến nỗi dấu vân tay cũng đã mờ đi. Đứa con gái út mà mẹ nuôi dưỡng như thế, giờ đã đến độ tuổi lộ ra tóc bạc. Khi nắm tay mẹ, tôi thấy đôi bàn tay ấy lạnh và gầy guộc.

Khi tôi nắm chặt tay mẹ như một đứa trẻ, mẹ mỉm cười dịu dàng, nhưng khi nghĩ về cuộc đời của mẹ, nước mắt tôi trào ra. Tôi vô cùng biết ơn mẹ, người dâng trọn cả xương thịt mình để ban cho tôi tình yêu thương, và chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp thay vì sự khổ nhọc. Tôi thật cảm ơn mẹ vì đã trở thành mẹ của tôi và yêu thương tôi nhiều đến thế.

Nếu tình yêu thương của mẹ dành cho tôi suốt cả đời là hình và bóng, thì tình yêu thương của Cha Mẹ trên trời lớn lao biết bao đây? Tôi lặng lẽ nhớ đến đôi bàn tay của Đức Chúa Trời Cha, Đấng đã cầu nguyện từ sáng sớm vì sự cứu rỗi và hạnh phúc của các con cái, vừa làm công việc thợ đá vào ban ngày, vừa viết sách sự sống vào ban đêm; tôi cũng nhớ đến đôi bàn tay của Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng chăm sóc và cầu nguyện cho sự an nguy của các con cái mà không bỏ sót một ngày nào trong suốt những năm tháng dài. Ngài là Đức Chúa Trời đáng được nhận mọi vinh hiển, nhưng vì tội lỗi của các con cái mà trên đôi tay Ngài có dấu vết đau đớn và vết chai sần không thể xóa nhòa. Dầu vậy, Cha Mẹ không hề nói rằng Ngài đau đớn, mà lại viết tên từng một con cái vào lòng bàn tay với mong muốn các con cái sẽ trở về trong vòng tay Ngài. Con xin dâng cầu nguyện cảm tạ và hối cải lên Cha Mẹ.

Ở trên thiên thượng, nơi không có sự chia ly, đau đớn hay buồn rầu nữa, con mong muốn được nắm chặt tay của Cha Mẹ trên trời, Đấng đã sống duy chỉ vì chúng con. Đến đời đời, con muốn gửi đến Ngài tình yêu thương và tấm lòng cảm tạ mà con vẫn chưa kịp thổ lộ hết.