Chọn ngôn ngữ

Close

Càng cảm tạ bao nhiêu

Lim Kyeong Ah từ Gwangju, Hàn Quốc

4,193 lượt xem

Vào một ngày hè nóng nực, do sử dụng điện quá mức nên khu chung cư của tôi đã bị mất điện. Sau 4 tiếng, máy phát điện khẩn cấp đã được khởi động, nhưng chẳng bao lâu sau lại tiếp tục mất điện. Thông báo yêu cầu hạn chế sử dụng điện ngoại trừ tủ lạnh đã liên tục được phát đến tận khuya.

Tôi lo lắng vì phải chuyển đồ đem theo từ nhà cha mẹ từ bãi đỗ xe về nhà, nhưng may mắn là thang máy vẫn hoạt động nên tôi thật cảm tạ. Tôi cảm tạ vì đèn cầu thang của chung cư vẫn được bật nên không bị tối. Tôi cảm tạ vì có thể sử dụng đèn pin điện thoại khi vào phòng tắm và có nước máy để có thể tắm rửa. Tôi cảm tạ vì thức ăn trong tủ lạnh không bị hỏng. Tôi cảm tạ vì khi mở cửa sổ ra thì có gió nhẹ thổi vào, lại thêm việc quạt tay nữa nên thấy mát hơn.

Tôi nằm cạnh chồng và con gái, chúng tôi cùng trò chuyện về những đêm nóng nực khi còn ở Ấn Độ. Ở Ấn Độ, chúng tôi phải đổ nước lên sàn nhà và bật quạt rồi mới đi ngủ. Khi không thể bật quạt, chồng tôi sẽ quạt để tôi và con gái có thể ngủ thoải mái. Chúng tôi cũng chuẩn bị chai nước đá bọc trong khăn để có thể ôm khi ngủ. Khi kể về những kỷ niệm đã qua, tôi nhớ lại một cách sống động tất cả những điều tôi thấy biết ơn đối với chồng, và tôi thật cảm tạ.

Chúng tôi hầu như không gặp bất tiện nào vì mất điện. Ngược lại, tôi còn tìm thấy nhiều điều đáng cảm tạ hơn nữa. Dường như càng cảm tạ và càng tìm kiếm thì điều đáng cảm tạ lại càng tuôn trào ra nhiều hơn.

Cơ hội lần này khiến tôi nhận ra rằng thái độ của bản thân đối với sự việc quan trọng hơn hoàn cảnh. Con xin dâng cảm tạ lên Cha Mẹ vì đã dạy dỗ con về sự cảm tạ và ban cho hoàn cảnh để con có thể cảm tạ nhiều hơn.