Graffiti, NO! Làng sạch sẽ và an toàn, YES! 2

Arleen Alzadon Montano từ Sydney, Úc

2,256 lượt xem

Hội Thánh Sydney có nhiều anh em chị em khác quốc gia xuất thân và khác chủng tộc, nhưng ăn ở hòa thuận nhau vượt quá biên giới và văn hóa. Cơ hội tốt tìm đến các người nhà trở nên một tấm lòng với mục tiêu hãy bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Chúng tôi được tham gia chiến dịch xóa hình vẽ bậy mà chính phủ tổ chức nhân dịp “Ngày xóa hình vẽ bậy Graffiti Removal Day”.

Ngày 29 tháng 10 năm 2017, các người nhà mặc áo gile màu vàng, đeo găng tay và kính bảo hộ, nhóm lại ở khu công nghiệp Blacktown. Phụng sự lần này có sự tham gia của tất cả các lứa tuổi: ban tráng niên, ban thanh niên, ban học sinh, và ban học sinh tiểu học nữa. Nhờ đó, chúng tôi đã có thể chia sẻ công việc. Nụ cười của các người nhà được tô màu trên bức tường bẩn thỉu, bài ca mới được vang ra với niềm vui ở khu công nghiệp vốn âm u.

Chúng tôi đã dự định sẽ mất gần 2 tiếng, nhưng chưa đầy 1 tiếng mà chúng tôi kết thúc tất cả. Đó là kết quả của sự liên hiệp. Người phụ trách thuộc tòa thị chính khen ngợi các người nhà rằng rất ấn tượng với hình ảnh chúng tôi chuyển động tay và chân như một thân thể.

“Hôm nay các quý vị thật tuyệt vời. Hình vẽ bậy là hành vi phá hủy trật tự công cộng. Người dân khi thấy bức tường có hình vẽ bậy thì sẽ đánh mất tấm lòng yêu mến địa phương mình và mất lòng tự hào. Các quý vị xóa hình vẽ bậy là hành vi tuyệt vời cho mọi người thấy rằng các vị đang tự hào và chăm sóc xã hội địa phương.”

Theo phát biểu của cơ quan thống kê Úc thì hành vi phá hủy với nhiều hình thái gồm hình vẽ bậy gây tổn thất gần 2,7 tỷ đô la hàng năm trong xã hội địa phương. Tiểu bang New South Wales mà Sydney thuộc vào, tiêu dùng 300 triệu đô la để xóa hình vẽ bậy xấu. Nếu các tình nguyện viên ở Úc đều nỗ lực thì chính phủ có thể tiết kiệm khá nhiều tiền thuế và sử dụng nhằm mục đích có giá trị.

Chúng tôi đẹp lòng bởi sự thật rằng chúng tôi làm việc giúp ích cho địa phương mình đang sống bằng đôi tay nhỏ bé của chúng tôi. Cho dù không có trong kế hoạch nhưng chúng tôi được đoàn thể khác mời tham gia hoạt động phụng sự khác được tiến hành ở lân cận. Các người nhà vui mừng và chạy đến thể như là trẻ em được cho phép chơi thêm. Sau đó, bức tường được tô màu sạch sẽ tỏa ra nụ cười màu trắng.