Ngài chẳng hề đổi lại sự kêu gọi của Ngài

Lee Woo Rim từ Guayaquil, Ecuador

3,635 lượt xem

Trong thời đại này, khi lịch sử Tin Lành đang được tiến hành nhanh chóng, tôi cảm thấy có lỗi vì dường như mình không đóng góp được vai trò gì. Tôi tự hỏi liệu Đức Chúa Trời có hối hận khi kêu gọi tôi đến nơi của sự cứu rỗi hay không. Có lẽ chính vì suy nghĩ đó mà tôi luôn chần chừ, không dám mạnh dạn bước lên làm gì cả. Tôi đã cứ do dự trước những thử thách mới, cho đến khi đọc được câu Kinh Thánh này:

“vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ.” Rô 11:29

Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài chẳng hề đổi lại sự lựa chọn của Ngài, thế mà tôi lại lo lắng rằng “liệu mình có thể làm tốt Tin Lành hay chăng?”, ấy chẳng khác nào thiếu lòng tin vào Đức Chúa Trời, Đấng đã kêu gọi tôi. Từ nay, tôi sẽ không nghi ngờ Ngài nữa mà sẽ vững tin và mạnh dạn bước đi trên con đường người giúp việc Tin Lành, theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, Đấng đã kêu gọi và ban cho tôi năng lực.

n đường người giúp việc Tin Lành, theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, Đấng đã kêu gọi và ban cho tôi năng lực.