Tình mẹ không đầu hàng tuổi tác

2,498 lượt xem

Vào năm 2017, cụ bà Ada 98 tuổi đã chuyển đến viện dưỡng lão ở Huyton, Liverpool, Anh. Lý do bà vào viện dưỡng lão một mình là vì con trai Tom Keating, 80 tuổi. Bà và con trai đặc biệt thân thiết với nhau.

Tom là con trai cả, đã phụng dưỡng mẹ mình bằng cả tấm lòng ngay cả sau khi người em út của ông đã kết hôn và rời khỏi nhà. Khi người con trai đã luôn ở bên mình phải vào viện dưỡng lão vì đau ốm, người mẹ đã không thể ngủ ngon trong suốt 1 năm. Bà đã luôn lo lắng rằng con mình sẽ cảm thấy cô đơn. Nên bà đã quyết định chuyển vào viện dưỡng lão để chăm sóc con trai.

Người con trai được ở cùng với mẹ một lần nữa đã nói rằng “Tôi thật hạnh phúc vì mẹ sống ở đây! Tôi thực sự thích nơi này!” Người mẹ cũng nói “Tôi chúc Tom ngủ ngon ở phòng của con mỗi tối và tôi sẽ đến để chào buổi sáng nữa. Tôi sẽ không từ bỏ những gì tôi có thể làm với tư cách là người mẹ vì đứa con trai đau ốm của mình”. Viện dưỡng lão cho biết “Thật hiếm thấy người mẹ nào ở cùng một viện dưỡng lão với con mình. Và chúng tôi chắc chắn muốn biến quãng thời gian họ ở cùng nhau trở nên đặc biệt nhất có thể”.