
Sau khi nghe giảng đạo hoặc xem video giáo dục, nhiều lúc tôi cảm nhận được rằng “À! Những lúc thể này thì phải làm như vậy!”, “Mình phải sửa hết hình ảnh gai góc chứ!”. Nhưng không lâu sau đó, tôi phát hiện mình vẫn sống như trước và cảm thấy thật hổ thẹn. Dù vậy, tôi vẫn tự an ủi rằng không sao đâu vì mình vẫn đang giữ tốt điều răn. Nhưng sau khi đọc được lời này, tinh thần tôi đã tỉnh táo lại.
“Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.” I Giăng 3:4
Tôi từng nghĩ “sự trái luật pháp” chỉ là việc không giữ điều răn của Đức Chúa Trời như ngày Sabát hay Lễ Vượt Qua thôi. Thế nên tôi đã coi lời phán của Đức Chúa Jêsus rằng “Hỡi kẻ làm gian ác (làm trái luật pháp), hãy lui ra khỏi Ta!” là lời không liên quan đến mình vì tôi vẫn đang giữ tốt điều răn. Nhưng đó là sự lầm tưởng của riêng tôi, vì đã không biết sự thật rằng hành vi làm những điều mà Đức Chúa Trời không đẹp lòng và không sửa những điều nên sửa cũng là tội lỗi và làm trái luật pháp.
Tôi đã dựng tóc gáy khi suy nghĩ rằng tôi có thể trở thành kẻ làm trái luật pháp mà Đức Chúa Jêsus phán rằng hãy lui ra khỏi Ta. Dù rất khó để sửa đổi tất cả cùng một lúc, nhưng tôi sẽ nỗ lực hết sức cho đến khi trở thành hình ảnh mà Đức Chúa Trời đẹp lòng.