Những người cứu người khác

4,207 lượt xem

“Tôi đã nghĩ bà lão bị mắc kẹt trong đám cháy giống như mẹ tôi ở Sri Lanka.” Người đàn ông Sri Lanka đã lao vào ngôi nhà đang bốc cháy để cứu bà lão hàng xóm ở Gunwi-gun, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc vào tháng 2 năm 2017

“Với tư cách là cha mẹ có hai con gái, tôi chỉ có một suy nghĩ rằng nhất định phải cứu đứa bé.” Người đàn ông tầm 30 tuổi đã cứu một gia đình bốn người trong đó có cả em bé 7 tháng tuổi trong chiếc xe hơi bị ngập trong nước do mưa lớn ở Gwangju, Hàn Quốc vào tháng 8 năm 2017

“Cháu đã nhớ đến bà mình ở quê nên đã cởi bộ đồ thể thao, đắp lên người bà lão rồi gọi cho cảnh sát.” Một nữ sinh trung học cơ sở đã cứu lão niên đang đau đớn do nhồi máu cơ tim trên đường ở Suwon, Hàn Quốc vào tháng 10 năm 2016

“Khuôn mặt của cha tôi, người đã qua đời lúc tôi 11 tuổi chợt hiện lên, nên tôi chỉ nghĩ rằng bằng mọi giá phải cứu được ông ấy.” Nữ nghị sĩ thành phố đã cứu sống một ông lão đột nhiên bị ngất xỉu tại lễ tốt nghiệp tại trường trung học ở Yeosu, Hàn Quốc bằng phương pháp hồi sức tim phổi vào tháng 2 năm 2017

“Tôi đã đối mắt với bé gái trong chiếc xe gặp tai nạn. Tôi tưởng mình sẽ phát điên vào khoảnh khắc ấy. Vì nghĩ đến con gái của tôi…” Người dân đã cứu một gia đình ba người trên chiếc xe bị lật và bốc cháy do tai nạn giao thông trên đường cao tốc Pyeongtaek – Siheung, Hàn Quốc vào tháng 9 năm 2016

Đây là lời của những người nghĩa đã cứu hàng xóm hoặc cứu những người hoàn toàn xa lạ. Trọng tâm trong tấm lòng thiện lành của những người đã không màng đến sinh tử mà chạy lại để cứu những người rơi vào nguy hiểm, đã có tình yêu thương hướng về “gia đình”.