Nước mồi làm mở tấm lòng: Việc làm thiện lành của các thánh đồ

Yoo Hui Sun từ Ansan, Hàn Quốc

6,649 lượt xem

Các người nhà Hội Thánh Wolpi, Ansan tổ chức hoạt động làm sạch đường phố đều đặn hàng tháng. Chúng tôi hoạt động phụng sự không qua loa gì cả, đến mức không chỉ người dân gần Hội Thánh mà kể cả các nhà buôn và nhân viên môi trường cũng khen ngợi nữa. Lần này nơi tổ chức hoạt động làm sạch đường phố là Quảng trường nghệ thuật Seongpo, Công viên Wolpi. Vào ngày này, chúng tôi nhặt rác không chỉ ở phía trong công viên mà còn tới tận đoạn đường dài có nhiều cửa hàng nữa. Ở trên đường, đầu lọc thuốc lá có nhiều hơn các loại rác thải khác. Trong lúc đang dọn dẹp sôi nổi tôi nghe tiếng người lái xe chở cá sống cho nhà ăn gần đấy nói với người đi cùng đang hút thuốc lá.

“Hết thảy những người vứt đầu lọc thuốc lá bừa bãi đều phải đi đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Anh cũng nên đi Hội Thánh mà những người kia đi đi!”

Tôi nghĩ rằng chắc vì cảm thấy có lỗi nên mới vậy, nhưng người đi cùng đáp lời rằng “Có lẽ nên như vậy!” một cách cởi mở. Điều đáng ngạc nhiên là hội thoại của hai người đã không kết thúc tại đó mà được nối tiếp bởi lời rằng “Vào Lễ Phục Sinh sắp tới, anh sẽ trực tiếp tìm đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời.” Giây phút ấy tôi nghĩ tới lời Kinh Thánh rằng trông thấy việc làm thiện lành của chúng ta thì người thế gian sẽ dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời.

Ngày ấy, được trải nghiệm chắc chắn về hiệu quả của phụng sự, trên miệng của các người nhà trở về nhà, nụ cười nở rực rỡ hơn bất cứ khi nào. Dù tôi không nói rằng về sau sẽ tham gia phụng sự bằng tấm lòng vui vẻ, tấm lòng cảm tạ hơn nữa thì chắc các quý vị đều biết, phải không nào?