Lý do phụng sự

Kim So Jeong từ Bucheon, Hàn Quốc

553 Xem

Cùng với người bạn yêu thích hoạt động phụng sự, chúng tôi đã tham gia hoạt động phụng sự làm sạch đường phố được chủ quản bởi câu lạc bộ chúng tôi trực thuộc. Nơi làm sạch lần này là phố ẩm thực nằm ở cổng phụ trường đại học chúng tôi. Khu phố có nhà hàng và quán cà phê nằm san sát nhau, đang tràn ngập rác thải bị vứt bỏ bừa bãi như cốc nước ngọt dùng một lần, rác đồ ăn sót bỏ thừa, đầu lọc thuốc lá vung vãi nơi này nơi kia v.v…

Niềm vui được phụng sự chỉ là một lát, rồi tôi cau mày trước đống rác bẩn và có mùi, và dù đã trang bị găng tay và dụng cụ vệ sinh nhưng vẫn không dám dọn dẹp. Tôi xem xét xung quanh rồi định lén tránh đi, nhưng lại trông thấy người bạn cùng tham gia phụng sự đang siêng năng nhặt rác. Tình nguyện viên khác đến sau cũng đựng rác bốc mùi nồng nặc vào túi như thể không có gì xảy ra. Mặt tôi nóng ran lên như thể tâm tư bị bại lộ.

Tôi đã suy nghĩ một lát xem phụng sự ngay thẳng là gì. Phụng sự là gắng hết sức mình vì người khác, và không chăm lo cho bản thân mình cho dù công việc ấy là công việc dọn dẹp thứ bẩn thỉu hoặc công việc phiền phức. Thế nên nếu chỉ làm công việc mà tôi muốn làm và công việc có thể khoe khoang với những người khác thì khó có thể coi là phụng sự chân chính.

Tôi lại xắn hai tay áo lên trong khi suy nghĩ tới ý nghĩa chân thật của phụng sự. Túi rác cầm trên tay càng nặng thì tấm lòng càng trở nên nhẹ nhõm. Có lẽ hình ảnh siêng năng làm sạch trông rất đẹp đẽ, nên người dân và các học sinh đi ngang qua chào rằng “Vất vả quá.” Tôi đã lo rằng sẽ gây cản trở cho giao thông đi lại, nhưng nỗi lo lắng ấy đã biến mất thật xa cùng với lời chào qua lại đầy ắp nụ cười. Kết thúc phụng sự, tôi nhìn lại con đường trở nên sạch sẽ. Dù tay và áo bị bẩn, nhưng nếu những người tìm đến nơi này trở nên hạnh phúc khi nhìn con đường sạch sẽ thì điều ấy là đủ rồi. Bởi vì đây chính là lý do chúng ta phụng sự.