Chọn ngôn ngữ

Close

Cùng nhau vui mừng

Kim Hye Bin từ Yongin, Hàn Quốc

4,479 lượt xem

Trong một buổi học về cách tiếp thu ngôn ngữ, tôi đã biết được một điều thú vị. Hầu hết mọi người đều thấy học ngoại ngữ rất khó. Phát âm phức tạp, ngữ pháp rắc rối, cùng với sự khác biệt về văn hóa khiến nhiều người dễ dàng bỏ cuộc. Lúc này, vai trò của những người xung quanh rất quan trọng. Hãy tránh chỉ trích những lỗi sai hay thiếu sót của người học và tuyệt đối không nói những lời gây lo lắng hay coi việc học ngoại ngữ là vất vả. Những điều đó khiến người học muốn từ bỏ vì vốn dĩ đã thấy khó và chưa quen. Ngược lại, tốt hơn hết là hãy giúp họ nhớ đến thành quả sau khi khắc phục được khó khăn và tiếp thêm động lực cho họ. Điều này cũng giống như hành trình đức tin mà chúng ta đang bước đi.

“Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.” Rô 8:16-18

Trong khi sinh hoạt đức tin, có những lúc chúng ta chùn bước bởi hiện thực trước mắt và bị cuốn vào sự lo âu. Những lúc như vậy, gia đình trên trời đã không tiếc lời cầu nguyện và ở bên cạnh khích lệ, là sức mạnh lớn biết bao đối với chúng ta. Khi suy ngẫm tới vinh hiển trên trời mà những khó khăn hiện tại không thể so sánh nổi, thì sẽ sanh ra lòng tự tin như thể không có thử thách nào mà mình không vượt qua được.

Nếu xung quanh có những người nhà trên trời đang mệt mỏi với vô vàn nỗi lo lắng và phiền muộn, thì chúng ta hãy thêm dũng khí cho họ bằng cách chia sẻ câu chuyện về phước lành của Nước Thiên ĐàngĐức Chúa Trời sẽ ban cho, không lời động viên nào tốt hơn điều này.