Hối cải

Jang Min Kyung từ Seongnam, Hàn Quốc

9,029 lượt xem

“Xin hãy tha thứ cho con vì đã không yêu thương các anh chị em mình.”

“Xin hãy tha thứ cho con vì đã không vâng phục lời Đức Chúa Trời.”

Tôi đã dành rất nhiều thời gian để cầu xin Đức Chúa Trời tha tội, từ lễ trọng thể để xưng tội và ăn năn mọi tội lỗi đã phạm trong năm trước mặt Đức Chúa Trời như Đại Lễ Chuộc Tội cho đến lễ trọng thể hàng tuần như ngày Sabát hay Lễ thờ phượng Ngày Thứ Ba. Song tôi chỉ lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện mơ hồ và không thực sự làm điều đó. Ngay cả khi biết tội lỗi của mình, tôi cũng bỏ qua mà rằng “Ở mức độ này thì chắc sẽ được tha thứ cho thôi”, và cầu nguyện nhiều để đạt được điều mình mong muốn thay vì ăn năn hối cải. Có một câu Kinh Thánh đã thay đổi bản thân tôi vốn chưa biết hối cải.

“Cũng một lẽ ấy, Ðức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Ðức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.” Rôma 8:26

Đức Chúa Trời đã đích thân cầu nguyện vì tôi, kẻ thậm chí còn không biết cầu nguyện sao cho phải. Ngài đã buồn lòng và yêu thương tôi biết bao, đến mức ngày nào cũng đấm ngực cầu nguyện bằng sự thở than không thể nói ra được. Tôi đã cảm nhận được tình yêu thương lớn lao của Cha, và không thể nói thành lời.

Làm sao chúng ta có thể hiểu được tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Đấng đã không quở trách con cái này, kẻ đã không muốn ăn năn ngay cả với những tội lỗi bản thân biết mình đã phạm, song Ngài còn cầu nguyện cho những tội lỗi mà con cái vô tình phạm phải nữa.

Con xin dâng cảm tạ lên Ðức Chúa Trời vì đã cho tội nhân này có thời gian ân điển để ăn năn trọn vẹn. Từ nay trở đi, con sẽ sống cuộc đời hối cải.