
Christchurch Mansion là lâu đài được xây dựng ở Anh vào thế kỷ 12. Hiện nó được sử dụng như một viện bảo tàng, nơi trưng bày các cổ vật như tranh, đồ gốm, đồ nội thất và thu hút nhiều du khách tới tham quan.
Mùa hè năm 2014, tiếng kêu loảng xoảng vang lên ở đâu đó. Đó là do một cậu bé năm tuổi vô tình va phải chiếc bình 221 tuổi và nó vỡ thành nhiều mảnh trên sàn nhà. Bảo tàng không bắt cậu bé phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn đó. Tuy nhiên, một năm sau, các nhân viên bảo tàng đã đưa ra thông cáo báo chí để tìm kiếm đứa trẻ và gia đình cậu bé. Lý do là gì vậy?
Khi đó, một nhân viên bảo tàng đang chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra trình độ chuyên môn về trùng tu di sản văn hóa đã ghép lại từng mảnh, từng mảnh của chiếc bình bị vỡ. Đó là công việc phức tạp và tỉ mỉ, mất một giờ để ghép từng một mảnh lại với nhau. Sau khi khôi phục chiếc bình thành công, bảo tàng đã tìm kiếm cậu bé và gia đình để trấn an họ rằng mọi thứ đều tốt bằng cách cho thấy chiếc bình đã được hàn gắn đẹp đẽ.
Phục chế lại chiếc bình bị vỡ đã không phải là việc dễ dàng. Nhưng điều ấn tượng hơn cả là sự quan tâm của bảo tàng biết nghĩ cho tấm lòng du khách chắc hẳn đã cảm thấy không thoải mái bởi việc làm vỡ chiếc bình.