Sự quan tâm chân thật

901 Xem

Một ngày nọ, Gandhi đã đi công tác.

Ông đã đến ga xe lửa và lên xe lửa ngay trước khi xuất phát. Chính ngay lúc ấy, một chiếc giày của ông ấy bị rơi xuống đất. Vì xe lửa vừa mới khởi hành nên Gandhi không thể nhặt lại giày.

Gandhi suy nghĩ một lát, và đột nhiên vội cởi chiếc giày còn lại, rồi ném vào bên cạnh chiếc giày bị rơi.

Những người ở trên xe lửa quá đỗi ngạc nhiên.

“Thưa thầy, tại sao thầy ném một chiếc còn lại?”

Gandhi mỉm cười và trả lời rằng:

“Chỉ có một chiếc giày thì chẳng có ích lợi gì cả. Tuy nhiên nếu có đôi giày thì ai đó có thể nhặt nó và đi được, đúng không?”