Phải được gieo vào đất tốt

Bae Su Jin từ Cheongju, Hàn Quốc

5,346 lượt xem
Đọc nội dung 2:55

Một giáo sư đã nói trong giờ học viết luận.

“Nếu muốn trở thành một nhà văn xuất chúng thì phải biết rung động trước cả những điều nhỏ bé. Khi nhìn thế gian bằng tấm lòng được tối ưu hóa bởi sự cảm động thì có thể sáng tác những tác phẩm hay.”

Lời ấy nghĩa là đề tài của bài viết không phải được ban cho sẵn, mà phải tự mình khám phá. Bởi một tấm lòng khô khan và cằn cỗi thì không thể tìm được đề tài hay; chỉ khi có tấm lòng biết rung động trước cả những điều nhỏ bé thì mới có thể phát hiện ra đề tài và viết nên những tác phẩm xuất sắc.

Có lẽ điều này không chỉ đúng với việc viết văn. Tôi chợt nhớ đến lời Kinh Thánh rằng dù là cùng một loại hạt giống, nhưng thành quả sẽ khác nhau tùy theo chúng được gieo trên ruộng đất nào (Mat 13:3-8). Nếu muốn đạt được kết quả như mong muốn trong bất cứ việc gì, có lẽ trước hết chúng ta phải cày xới ruộng tấm lòng mình.

Phải được gieo vào đất tốt

2:55
0:00 2:55

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.