Nói một lời lành bởi tình yêu thương

Cheon Sae Eum từ Donghae, Hàn Quốc

6,815 lượt xem

Trước khi vào đại học, tôi đã rất mong đợi được cùng các anh chị sinh viên của ASEZ – Đoàn Phụng sự Sinh viên – những hoạt động mà trước đó tôi chỉ được biết thông qua các bài báo và video. Nhưng do đại dịch COVID-19 nên tôi đã không thể đến trường, và các hoạt động tình nguyện cũng đã bị hoãn lại trong suốt nhiều tháng. Khi tôi đang chìm trong nỗi thất vọng, thì chiến dịch “Không còn sự bạo hành bằng lời nói” đã được tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Bất bạo động. Chiến dịch nhằm ngăn chặn bạo hành bằng lời nói và hình thành văn hóa ngôn ngữ lành mạnh. Điều kiện tham gia rất đơn giản, tôi chỉ cần gửi những lời động viên đến mọi người xung quanh trong cuộc sống hàng ngày. Chiến dịch này quả là một điều tuyệt vời đối với tôi, như một cơn mưa tưới mát tấm lòng tôi.

Tôi đã quyết định sẽ sử dụng đúng ngôn ngữ và gửi những lời động viên đến mọi người trong suốt mười ngày của chiến dịch. Khi đang băn khoăn không biết nên gửi lời động viên cho ai, thì tôi chợt nhớ tới một người bạn của mình. Cô ấy hẳn là đang cảm thấy căng thẳng vì chưa thích nghi được với môi trường mới ở xa nhà. Thật buồn khi thấy một người luôn vui vẻ bị xuống tinh thần. Tôi đã ngay lập tức nhắn tin động viên cô ấy.

“Mình biết là cuộc sống sinh viên hẳn sẽ rất khó khăn nhưng mình vẫn luôn cổ vũ bạn, nên hãy cố gắng lên nhé!”

Cô ấy đã cảm ơn tôi và nói rằng thật tốt vì có một người bạn chu đáo như tôi. Thậm chí, cô ấy còn chụp lại tin nhắn đó và đăng lên mạng xã hội.

Tôi đã rất bất ngờ với phản ứng của bạn mình và nhận ra rằng một lời nói nhỏ như vậy mà có sức mạnh thật to lớn. Tôi thấy thật vui sướng vì sự quan tâm của mình đã chạm đến tấm lòng cô ấy.

Tôi nhận ra rằng nói lời chứa đựng tình yêu thương không hề khó chút nào. Từ bây giờ, tôi sẽ lan tỏa hạnh phúc đến những người xung quanh bởi những lời của tình yêu thương.