Các cổ động viên mở rộng tấm lòng mọi người bằng sự vui vẻ và hào hứng

Hội Thánh Cape Town, Cộng hòa Nam Phi

4,635 lượt xem

Các thanh niên Hội Thánh Cape Town chúng tôi đã tham gia “Cuộc thi Marathon Bán đảo Cape” với tư cách là cổ động viên. Vai trò của chúng tôi là phân phát nước đóng chai tại các trạm tiếp nước ở điểm xuất phát và điểm đích.

Người dân châu Phi ai ai cũng có tài năng vượt trội về nhảy và hát. Các thanh niên Hội Thánh Cape Town cũng không phải ngoại lệ. Vì các thanh niên tràn đầy hứng khởi và năng lượng nên trước khi các sự kiện hoặc nhóm họp bắt đầu, họ đều hô khẩu hiệu và biểu diễn các điệu nhảy đầy nhiệt huyết.

Bản chất tích cực của các người nhà đã tỏa sáng trong hoạt động cổ vũ lần này. Các người nhà nhóm lại từ 3 giờ sáng, nhưng trông họ không hề mệt mỏi, kể cả các thanh niên đã làm áp phích rồi về nhà lúc 12 giờ đêm hôm trước cũng thể hiện sự mong đợi với nét mặt phấn khích. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia thỏa thích vào hoạt động cổ vũ với đôi mắt lấp lánh.

Đúng 5 giờ sáng, hoạt động cổ vũ của các người nhà bắt đầu tại các trạm tiếp nước. Tại các trạm tiếp nước khác, họ đã chỉ phát chai nước, nhưng bầu không khí ở trạm tiếp nước chúng tôi phụ trách lại khác 180 độ. Mỗi khi các vận động viên đến gần, chúng tôi đều động viên và khích lệ bằng những bài hát cổ vũ sôi động và những điệu nhảy vui nhộn.

Khoảng 20 hội viên mới gia nhập câu lạc bộ Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại UCT (Đại học Cape Town) cũng tham gia vào hoạt động cổ vũ lần này. Các hội viên mới ban đầu còn lúng túng đã dần hòa mình vào sự cổ vũ nhiệt tình của thanh niên Siôn, và khi kết thúc hoạt động, họ sẵn sàng cầm micro và hát những bài hát cổ vũ. Chúng tôi còn hô to khẩu hiệu “We Love You!” nữa.

Các vận động viên cũng đã cảm nhận được sự cổ vũ nhiệt tình và vui vẻ của chúng tôi. Kể cả sau khi đã vượt qua vạch đích, một số người quay lại và gửi lời cảm ơn đến chúng tôi vì đã cổ vũ. Một số vận động viên thậm chí còn vui vẻ nhảy cùng chúng tôi ở điểm đích. Chúng tôi rất tự hào và vui mừng vì các vận động viên dường như đã nhận được sự an ủi và sức mạnh lớn trong lúc đang trải qua một chặng đua cam go.

Người dân thành phố đi ngang qua cũng tỏ ra hào hứng với hoạt động của chúng tôi. Họ bày tỏ sự quan tâm và nói rằng muốn tìm hiểu một lần xem Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh thể nào mà đã cổ vũ tất cả các vận động viên một cách nhiệt tình như vậy.

Hoạt động của chúng tôi với tư cách là cổ động viên đã thành công. Có lẽ bởi vì hết thảy các người nhà đều đồng một tấm lòng tham gia phụng sự. Chúng tôi thật lòng dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì đã giúp chúng tôi mở rộng tấm lòng của nhiều người. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn để bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời.