Chọn ngôn ngữ

Close

Nuốt thuốc viên

Kim Hyeon Im từ Suncheon, Hàn Quốc

2,709 lượt xem

Con gái tôi bị sổ mũi ngày càng nặng nên chúng tôi đã đến khám ở khoa tai mũi họng. Khi đang khám bệnh, con gái tôi bỗng nói với bác sĩ rằng muốn thử uống thuốc viên. Trước đây, con bé thường trộn thuốc bột với thuốc nước để uống. Bác sĩ cũng cười rạng rỡ và nói lớn “Thử thách nào!”. Khi tôi nộp đơn thuốc đến nhà thuốc, dược sĩ bảo rằng nếu con bé không nuốt được thuốc viên thì hãy mang thuốc trở lại.

Khi về đến nhà, thử thách nuốt thuốc của con gái tôi bắt đầu. Quả thật là náo loạn! Phải khó lắm con bé mới nuốt được hai viên thuốc nhỏ, nhưng cũng không dễ nuốt những viên dạng nang và viên tròn lớn. Khi tiếp tục uống nước để cố nuốt thuốc, cuối cùng con bé đã bị buồn nôn. Tôi nghĩ chắc là không được rồi nên đã cầm túi thuốc đến nhà thuốc. Dược sĩ nói rằng hai viên thuốc nhỏ thì cứ tiếp tục cho con bé tập uống, còn những thuốc không nuốt được thì chế lại thành thuốc bột.

Tôi đã nảy sinh nhiều suy nghĩ khi thấy con gái muốn thử uống thuốc viên. Phải mất thời gian dài và phải trải qua quá trình rèn luyện đức tin để trưởng thành từ đức tin của con trẻ vốn chỉ ăn sữa đến đức tin của người trưởng thành ăn đồ ăn đặc. Tuy nhiên, tôi đã chỉ thấy bức bối vì những người nhà vẫn còn yếu đức tin và chưa thể nuốt được lời của Đức Chúa Trời. Tôi thật là hình ảnh thiếu thốn tình yêu thương. Tôi cảm thấy có lỗi với các người nhà, những người chắc hẳn đã không ngừng tập nuốt theo cách riêng của mình.

Từ giờ, giống như Cha Mẹ trên trời đã làm cho tôi, tôi sẽ cầu nguyện và chờ đợi các người nhà, cũng như hết sức chuẩn bị lương thực lời bằng tấm lòng yêu thương để chia sẻ cho họ theo kỳ định.