Hãy thoát lốt người cũ và mặc lấy người mới

Vivian từ Riverside, CA, Mỹ

8,642 lượt xem

Khi nghĩ đến hình ảnh ngày xưa của tôi thì thật xấu hổ nên tự khắc cúi đầu. Tôi đã là người kiêu ngạo và vô lễ. Tôi muốn thành công và khoe khoang trước mặt người khác. Tất cả mọi công việc phải được hoàn thành theo kế hoạch của tôi, và tôi không bao giờ nghĩ đến sự thất bại. Không ai có thể thay đổi tính cách ngoan cố của tôi. Khi nhìn lại thì thấy quá khứ của tôi thật là tối tăm.

Khi thời gian trôi qua thì tôi nghĩ giống như Salômôn đã nói rằng “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không.” Tôi cảm nhận bằng cả thể rằng cuộc sống thật ngắn ngủi và hư vô. Tôi tuyệt vọng vì nghĩ rằng “Nếu bây giờ tôi chết thì không tồn tại trên trái đất nữa và không cần làm việc nữa.” Tôi đã khổ tâm trong suốt ba ngày, và quyết tâm sẽ tìm đến Hội Thánh và học Kinh Thánh vì cảm thấy rằng nếu biết về Đức Chúa Trời thì sẽ có hy vọng trong cuộc sống.

Vào khoảng lúc đó, ai đó đến gần tôi và nói về Thánh Linh và Vợ Mới, và hỏi rằng có muốn học Kinh Thánh không. Tôi ngạc nhiên vì nghĩ rằng thật sự Đức Chúa Trời đọc tâm trạng của tôi. Điều mà tôi mong muốn đã được xảy ra một cách chính xác.

Khi bước vào Siôn, tôi cảm thấy những người nhà gặp lần đầu tiên như thể gia đình. Vào một buổi tối nọ dò xem lời trong vòng vài tiếng, tôi đã hiểu biết lẽ thật và nhận phước lành được sanh lại sự sống mới trong sự vui mừng nhận biết lẽ thật. Sau đó, tôi được biến hóa thông qua lời và hành động ân huệ của các người nhà làm theo tấm gương của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Cách ăn nói và thói quen của tôi được thay đổi nhiều đến nỗi khi những người bạn gặp tôi thì không thể nhận ra tôi là ai. Thật ngạc nhiên công việc và kế hoạch của Đức Chúa Trời Êlôhim mà Ngài lập từ trước sáng thế để thay đổi tôi sang hình ảnh mà Đức Chúa Trời mong muốn.

Về sau, tôi hết sức học lời và đi truyền giáo ngắn hạn tới Alaska, và nhận phước lành chơi nhạc đệm piano trong giờ thờ phượng. Valerie – em gái tôi cũng trở thành người giúp việc Tin Lành tuyệt vời. Tuy nhiên tôi rất hổ thẹn vì tôi không thỏa mãn dù đã nhận phước lành tràn đầy từ Đức Chúa Trời. Thời gian càng trôi qua, tôi càng muốn nhiều điều hơn. Tôi muốn phước lành nhiều hơn và kết trái nhiều hơn.

Không suy nghĩ đến điều kiện xung quanh nhưng tôi cứ cầu xin phước lành vì muốn đảm đương nhiều chức vụ hơn nữa. Tôi chỉ mải mê suy nghĩ rằng tôi có thể làm việc gì thêm nữa vì tôi. “Tại sao con không thể nhận thêm nữa? Tại sao con không kết trái nhiều hơn nữa?” Tôi bất bình với Đức Chúa Trời.

Thế rồi, một ngày nọ, tôi nhìn lại bản thân rằng tôi là sự tồn tại thể nào mà đường đường chính chính và chỉ mong muốn trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi chỉ là tội nhân đã gây ra những tội lỗi trầm trọng trên Nước Thiên Đàng và bị đuổi xuống trái đất. Tuy nhiên Đức Chúa Trời Cha, là Vua trong cả vũ trụ không mong đợi được trả công nhưng lại đổ huyết Ngài để ban sự sống cho các con cái. Đức Chúa Trời Mẹ đang chịu sự đau đớn và cầu nguyện hàng ngày để tìm kiếm hết thảy các con cái và trở về Nước Thiên Đàng. Tôi chưa từng suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời Cha Mẹ muốn điều gì, và làm thế nào để có thể giảm bớt gánh nặng trên vai của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Tôi có lần nào cầu nguyện tha thiết bằng tấm lòng buồn đứt ruột của Mẹ đã mất con cái, để tìm kiếm anh em chị em đã bị mất bao giờ chưa? Tôi thật xấu hổ hình ảnh tôi ích kỷ và không thấu hiểu tấm lòng của Mẹ đau đớn biết bao.

Giờ tôi sẽ trở thành con cái có thể giảm bớt gánh nặng của Mẹ. Không phải chỉ cầu xin phước lành của tôi nhưng tôi sẽ trở thành người giúp việc Tin Lành biết suy nghĩ rằng làm thế nào để giúp đỡ Cha Mẹ. Và tôi sẽ siêng năng rao truyền Cha Mẹ – Đấng đã đến trái đất này để cứu rỗi chúng ta.

Khi nhìn lại những ngày qua cho đến khi tôi hiểu biết lẽ thật và tiếp nhận Đức Chúa Trời thì thấy rằng ấy không phải ý chí hoặc lựa chọn của tôi nhưng chính Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi. Khi nghĩ đến những việc đầy phước lành đã xảy ra đối với tôi thì tôi hết sức xúc động.

Tôi muốn yêu thương và hầu việc tất cả mọi người nhà như Đức Chúa Trời ban tình yêu thương cho tôi. Cho đến ngày đi vào Nước Thiên Đàng, tôi sẽ thoát lốt người cũ và sống cuộc sống mới bằng tấm lòng mới. Xin dâng vinh hiển và cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ – Đấng đã cho tôi biết con đường Tin Lành mà tôi phải đi.