Sự tâm niệm

7,502 lượt xem

Bộ tộc Tarahumara ở Mexico, nổi tiếng là giỏi môn chạy bộ. Những người này tự xưng là “Rarámuri” (Người chạy). Đối với họ, cuộc thi chạy marathon trong một ngày không phải là việc khó.

Khi săn con hươu, bộ tộc Tarahumara cũng chạy theo để bắt nó. Khi tính đến thực lực cuộc chạy thì con hươu nhanh hơn, nhưng nếu xét theo “cuộc chạy lâu” thì lại khác. Dù con hươu chạy nhanh và biến đi ngay trước mắt thì họ cũng không bao giờ lo lắng. Bởi vì họ dò xét dấu chân hoặc chất bài tiết của con hươu và có thể tiếp tục đuổi theo. Đuổi theo bằng cách này suốt một ngày thì họ có thể bắt được con hươu bị kiệt sức và nằm ngã vì chạy trong thời gian dài. Sự tâm niệm không từ bỏ cho đến cuối cùng, có sức mạnh thật lớn đáng sợ.