Chọn ngôn ngữ

Close

Lời tôi muốn nghe từ Mẹ

Cho Sang Cheol từ Yeoju, Hàn Quốc

1812 Xem

Cảm giác như tôi mới nhập ngũ hôm qua, nhưng đã mấy tháng trôi qua rồi. Thời gian trôi qua, lòng nhiệt huyết nóng cháy và quyết tâm mạnh mẽ sẽ hoàn thành Tin Lành quân đội đã dần nguội đi trong tôi. Dù ý thức được rằng mình phải hành động, nhưng đức tin của tôi không đủ để làm thức tỉnh cơ thể mệt mỏi. Rồi, tôi chợt nhận ra rằng nếu cứ trải qua thời gian như thế này thì tôi sẽ không thể để lại bất cứ điều gì khi xuất ngũ. Từ ngày đó, tôi chỉnh đốn lại đức tin hỗn độn của mình bằng cách đọc sách lẽ thật và Kinh Thánh.

Một hôm, chúng tôi làm công trình đường ống thoát nước suốt cả ngày. Khi sự mệt mỏi tăng lên nhanh chóng do cơn nắng nóng từ sớm, tôi thực sự muốn nghỉ ngơi vào thời gian cá nhân được cho phép sau khi công việc kết thúc. Nhưng vì đã quyết tâm nên tôi nhấc cơ thể mệt mỏi hướng đến thư viện. Khi đang đọc Kinh Thánh trong thư viện không người, tôi đã cảm động rơi nước mắt bởi lời này.

“Ta biết công việc ngươi… Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào.” Khải Huyền 2:2-3

Dường như Mẹ đang yên ủi tôi. Đấng đã nâng đỡ tôi mỗi khi tôi kiệt sức và mệt mỏi trong quân ngũ chính là Đức Chúa Trời Mẹ. Tôi sẽ trung thành hiến thân hết mình cho Tin Lành quân đội, và sẽ không lười biếng trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự còn lại của mình, để có thể nghe lời phán của Mẹ rằng “Ta biết công lao khó nhọc của con”.