Một thân, một chi thể

Gu Yeon Hui từ Suncheon, Hàn Quốc

1004 Xem

Tôi đến bệnh viện trong tình trạng đau cổ vai gáy và được chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm cổ. Căn bệnh có thể điều trị bằng thủ thuật y tế đơn giản, nhưng tôi phải cẩn thận để không gây áp lực lên cổ khi làm việc với máy tính hoặc khi làm việc nhà. Kết quả là tôi bắt đầu tạo áp lực lên thắt lưng, và khi cơn đau cổ dịu bớt thì tôi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Sau khi được điều trị thắt lưng và bắt đầu dùng thuốc, toàn thân tôi không còn sức lực, yếu đến mức thậm chí tay chân cũng run rẩy. Chân tôi bị phù nề, đau nhức, đau nhói từ xương chậu đến gót chân. Thật khó để ngồi hoặc đứng trong thời gian dài nên gần như tôi phải nằm cả ngày. Tôi đã cố gắng làm gì đó trong lúc nằm, nhưng phải dừng lại ngay vì cơn đau ở cánh tay và vai.

Sau khi chịu đựng cơn đau bắt đầu từ cổ rồi lan xuống gót chân mà như thể không liên quan gì đến nhau, tôi vô cùng cảm động khi nhận ra lời rằng tất cả chúng ta đều là các chi thể trong một thân. Tôi quyết tâm sâu sắc trong lòng sẽ trân trọng và yêu thương anh chị em Siôn, là các chi thể trong một thân, nhờ đó có thể đạt được sự liên hiệp trọn vẹn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.