Để bảo vệ môi trường, tiểu bang Maryland đã trồng 28.000 cây tại lưu vực thung lũng Gunpowder. Sau khi trồng cây, cần thiết quản lý một cách liên tục trong 3-5 năm. Cho nên các người nhà Siôn Baltimore đã phụng sự quản lý cây cùng với đoàn thể bảo vệ môi trường khu vực.
Theo chỉ thị của những người hướng dẫn, chúng tôi đã kiểm tra cây đang lớn khỏe mạnh bao nhiêu, và nhổ cỏ dại ở xung quanh cây. Chỗ mà đất cát sụt lở thì chúng tôi đã lấp đầy đất mới và giẫm đất cứng chắc, cố định cây chắc chắn. Vì thời tiết nóng và ẩm ướt nên khó chịu nhưng chúng tôi hiệp lực lẫn nhau và kết thúc tất cả mọi phụng sự.
Sau khi kết thúc, chúng tôi nghe câu chuyện rất thú vị. Sau khi trồng cây, rất nhiều loại thực vật và động vật hoang dã đến sống ở khu vực này nên hệ sinh thái được cải thiện rồi. Khi nghe giải thích, chúng tôi suy nghĩ rằng hiện tượng đang xảy ra thế này trong hệ sinh thái giống như là việc chăm sóc anh em chị em trong Siôn. Đối với những người nhà mới bám rễ đức tin, thì cần thiết sự giúp đỡ nhiều. Tuy nhiên khi những người nhà có đức tin yếu mềm trưởng thành thành người giúp việc vững chắc thì rất nhiều linh hồn trở vào Siôn nhờ chịu ảnh hưởng bởi khí vận của sự sống mà từng một người nhà tỏ ra.
Chúng tôi sẽ chăm sóc các anh em chị em để làm cho Siôn đầy sức sống của sự sống. Và luôn luôn nhớ sự thật rằng sự vất vả nhỏ của chúng ta trở thành nền tảng của sự biến hóa cứu rỗi sự sống.